Tôi U40, chưa kết hôn vì vẫn muốn chờ đợi một người đàn ông phù hợp các tiêu chí của mình. Năm ngoái, trong chuyến đi du lịch một mình, tôi quen một người đàn ông Mỹ hơn 10 tuổi, đang làm việc tại Nhật, sang Việt Nam du lịch. Chúng tôi hẹn hò hai lần sau đó anh quay trở lại Nhật. Chúng tôi vẫn duy trì nhắn tin, trò chuyện, gọi điện video... cho đến đầu năm nay, anh ngỏ lời yêu tôi. Ban đầu, tôi còn lấn cấn vì lo yêu xa không kéo dài được lâu nhưng rồi anh mua vé máy bay bất ngờ đến tỏ tình khiến tôi rung động. Tính đến nay, chúng tôi quen nhau được 5 tháng.
Trong thời gian yêu nhau, tôi tự nguyện mua vé máy bay sang Nhật thăm bạn trai mỗi tháng một lần và ở lại khoảng một tuần. Lúc đầu, chúng tôi dự định luân phiên, tháng này tôi sang thăm anh thì tháng sau anh về Việt Nam với tôi. Nhưng công việc của anh bận rộn, khó xin nghỉ trong khi tôi lại làm tự do, thu nhập cao (khoảng 50 triệu đồng/tháng) nên tôi sẵn sàng bỏ tiền túi sang thăm bạn trai.
Anh hứa với tôi cuối năm nay sẽ đến gặp bố mẹ để xin cưới tôi và đầu năm sau tổ chức tiệc. Tôi tin lời anh và đang rất mong chờ đến ngày trọng đại. Tuy nhiên, gần đây tôi thấy anh có nhiều bí mật còn giấu tôi. Thứ nhất, mỗi lần tôi sang đều thấy lịch sử tìm kiếm trong máy tính hoặc điện thoại của anh bị xóa sạch. Ngoài ra, điện thoại của anh cũng không có nhiều app tiện ích, tôi có cảm giác như chiếc điện thoại ấy mới được cài lại (chỉ là linh cảm mà thôi). Đặc biệt, bạn trai tôi vẫn chưa xóa app hẹn hò qua mạng. Khi tôi hỏi thì anh cho rằng đó là "chuyện bình thường", anh chỉ để đó thỉnh thoảng vào xem "cho vui", "không bao giờ anh lừa em"... Lúc đầu, tôi giận lắm, định sẽ chia tay nhưng có lẽ vì dành tình cảm cho anh nhiều quá, tôi không giận được lâu và lại tha thứ. Anh cũng hứa sẽ không làm gì phản bội tôi.
Có phải tôi đang bị thao túng tâm lý không? Trong trường hợp này, tôi có nên đặt trọn niềm tin vào chồng sắp cưới? Xin độc giả cho lời khuyên.
Uyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.