Cách đây một tháng, tôi phát hiện bạn trai ngủ với đồng nghiệp trong một lần liên hoan khi đi công tác. Tôi biết chuyện ngay tối hôm đó vì linh cảm và nhắn tin, gọi điện nhưng anh không trả lời. Sau khi bị tôi tra hỏi một ngày, với bản tính không biết nói dối, anh đành phải khai thật với tôi. Anh nói hai người chưa bao giờ đi chơi riêng hay nhắn tin với nhau. Hôm đó do có chút men và ham muốn lên cao, cô gái kia cũng "bật đèn xanh" nên anh chót dại.
Anh thành thật kể mọi thứ cho tôi và cũng khóc rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Vì chúng tôi đã tính tới chuyện kết hôn nên tôi thấy cần phải thông báo với hai bên gia đình về chuyện này. Bố mẹ tôi và mẹ anh (bố anh mất sớm) đã có buổi gặp mặt để nói chuyện. Cuối cùng, anh cầu xin tôi và bố mẹ hai bên tha thứ, vẫn mong muốn được kết hôn với tôi vì anh rất yêu tôi. Anh còn thắp hương cho bố và hứa sẽ không bao giờ phạm phải sai lần đó nữa.
Bố mẹ tôi đã tha thứ cho anh, khuyên tôi nên bỏ qua và lo cho đám cưới. Bạn bè cũng khuyên tôi cho anh một cơ hội bởi anh là người tốt, sa ngã một lần chứ không phải người có bản tính lăng nhăng.
Thật sự trong 4 năm yêu nhau, anh rất yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc tôi. Anh cũng là người chăm chỉ, thu nhập hiện tại khoảng 40 triệu đồng/tháng, hoàn cảnh và gia đình đều tốt. Tôi đã 32 tuổi, nếu chia tay có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới tìm được người khác và kết hôn. Nhưng nếu vẫn tiếp tục, tôi sợ mình không vượt qua được nỗi ám ảnh anh ngủ với người khác và cảm giác mất niềm tin vào anh. Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này.
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.