Vài ngày sau khi lên chức mẹ, Phương Mai chia sẻ: "Thật khó có thể tưởng tượng tôi sẽ xoay xở ra sao nếu không có chồng ở bên. Nhìn anh vất vả một tay vừa chăm vợ vừa chăm con trai, tôi càng trân trọng và yêu thương anh nhiều hơn". Đêm đầu tiên sau khi con trai chào đời, Phương Mai lóng ngóng không biết làm sao để dỗ cậu bé nhưng Marcin đã rất chuyên nghiệp. Anh thành thạo mọi thứ, từ việc bế con đến cho bé uống sữa. Không những thế, anh còn túc trực 24/24 tại bệnh viện để chăm sóc vợ. Nhìn cách Marcin khéo léo, tận tình với hai mẹ con, Phương Mai cảm thấy chồng dường như đã sẵn sàng làm bố từ lâu rồi. Có bố mẹ Phương Mai ở bên để hỗ trợ nhưng Marcin thường giành hết mọi việc chăm vợ con nên ông bà gần như không phải làm gì. Vợ chồng Phương Mai đã chọn được tên Ba Lan cho con trai đầu lòng là Henryk. Riêng tên Việt Nam, cả hai vẫn băn khoăn và muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy con trai, nữ MC cho biết, em bé được da kề da với mẹ ngay khi chào đời. Tuy nhiên vì tác dụng phụ của thuốc tê, cô khó thở và hơi lịm đi. Dẫu vậy cô vẫn cảm nhận được sức nặng của con trên ngực mình. Cậu nhóc ngọ nguậy liên tục và khóc rất to. "Lúc ấy không hiểu sao nước mắt tôi cứ chực trào ra. Tôi không biết miêu tả cảm xúc khoảnh khắc đó thế nào. Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc của tôi khi lần đầu được làm mẹ của một thiên thần nhỏ", cô nói. Bố mẹ Phương Mai rất mừng trước hạnh phúc trọn vẹn của con gái. Từ nhiều ngày trước khi Phương Mai vào viện, bố mẹ cô đã từ Hà Nội vào Sài Gòn để chuẩn bị đón cháu ngoại chào đời. Nữ MC vượt cạn ở một bệnh viện quốc tế. Con trai cô nặng 3,2 kg khi chào đời và thừa hưởng nhiều nét Tây giống bố. Ảnh: Huy Bình Nguyên An