Lần đầu được lên chức bố nên Marcin - chồng Tây của Phương Mai - rất hào hứng với việc chăm con. Anh thường ôm và nựng quý tử bằng giọng dịu dàng, thậm chí giành hết việc chăm con như cho bé ăn, dỗ bé khóc... khiến Phương Mai đôi lúc thấy mình như bị "ra rìa". Bên cạnh là "ông bố của năm", Phương Mai cho biết anh cũng rất tâm lý và cưng chiều vợ. Từ khi Phương Mai xuất viện, anh không cho phép vợ động vào bất kỳ việc gì trong nhà dù cô muốn tự làm cho đỡ buồn.
Mới đây, Phương Mai tình cờ bắt gặp những việc làm của Marcin khiến cô không nhịn được cười nên đăng lên mạng "bóc phốt" anh. Bé Henryk mới được hơn một tháng tuổi nhưng anh đã thử xem con có đi được không. Nhận trông con ngủ nhưng cũng lăn ra ngủ cùng.

Chồng Phương Mai thử xem con trai đã biết đi chưa.

Anh xung phong trông con ngủ nhưng cũng ngủ theo con.
Con trai Phương Mai sở hữu nước da trắng hồng, có nhiều nét giống ông xã người Ba Lan hơn. Cô hiện nuôi con bằng sữa mẹ và mừng vì nguồn sữa dồi dào, có ngay sau sinh. Việc cho con bú bằng sữa mẹ cũng giúp Phương Mai nhanh lấy lại vóc dáng. Chỉ sau 11 ngày "vượt cạn", cô tự tin diện váy bó sát khi làm MC song ngữ một sự kiện khiến nhiều người bất ngờ. Vợ chồng cô thuê vú em, tìm hiểu thêm kiến thức sách vở, bạn bè và hỏi ý kiến bác sĩ khi bỡ ngỡ với những tình huống phát sinh lúc chăm con.
Từ khi có con, Phương Mai thấy mình sống tiết kiệm hơn. Chồng đòi mua sắm gì cô cũng quy ra bỉm sữa rồi không cho. Hai vợ chồng đều thấy vui khi hy sinh, dành dụm mọi thứ tốt nhất cho con.