Tôi và anh ấy cùng học chung trường đại học, đi làm cùng một công ty và là thành viên của câu lạc bộ. Rất lý tưởng phải không.
Bất cứ ai nhìn từ ngoài vào cũng sẽ nói chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ thậm chí còn lấy tấm gương gia đình tôi ra để nói với bất cứ một người nào.
Mặc dù cuộc sống gia đình rất thoải mái và êm đềm, nhưng tôi vẫn biết có điều gì đó thiếu hụt. Anh ấy và tôi không bao giờ có bất kỳ cuộc tranh luận hay cãi vã về bất kỳ điều gì. Chúng tôi luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho người kia. Nhưng đúng là "sống trong chăn mới biết chăn có rận".
Càng ngày tôi thấy mình cô đơn. Tôi phát hiện ra anh ấy ngoại tình. Điều đau đớn nhất đó là việc chồng tôi không cặp kè với phụ nữ mà lại là với một người đàn ông. Cao to, đẹp trai, quyến rũ và thành đạt đó là những gì mà tôi thấy được ở anh chàng mà chồng tôi đang quan hệ.
Khi tôi nói ra những gì mình biết, chồng tôi không phủ nhận bất kỳ điều gì. Chúng tôi luôn cư xử với nhau như những người có văn hóa nên cũng chẳng có tiếng la hét hay cằn nhằn gì. Anh ấy nói rằng có thể làm bất cứ điều gì nếu tôi muốn. Anh ấy chỉ yêu cầu chúng tôi tiếp tục giữ mối quan hệ này và không nên làm điều gì đáng xấu hổ. Cả anh và tôi đều không muốn vứt đi hình mẫu gia đình lý tưởng trong mắt những người xung quanh.
Sau vài vụ làm ăn và rất nhiều chuyến đi nước ngoài để thoát khỏi sự dò xét xủa bạn bè, cuối cùng tôi đã chấp nhận số phận và lặng lẽ quay lại với cuộc hôn nhân của mình. Tôi không thể tránh xa chồng mình bởi vì tôi thực sự yêu anh sau những gì anh đã làm với tôi. Anh luôn là người đàn ông tuyệt vời, trung thực, hào phòng, tốt bụng và tôi không thể ghét anh ấy.
Chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ. Nó có quá tệ không?
Chuyên gia tâm lý của Divaasia lý giải như sau:
Tôi không biết liệu có nên hoan nghênh hay phong tặng bạn một danh hiệu nào đó vì hành động hy sinh này. Chỉ cần biết rằng trong trái tim bạn vẫn yêu chồng là bạn có thể quay trở về với người đàn ông đó. Bạn quả là rất nghiêm túc với lời thề hôn nhân khi hứa sẽ giữ gìn và trân trọng nhau trọng nhau.
Bạn đang đóng kịch với mọi người bởi điều đó như là cách làm dịu vết thương của mình hoặc tìm kiếm một cuộc sống tạm thời để cứu bạn khỏi chết đuối. Không một ai trao giải thưởng danh dự cho bạn vì đã sống giả tạo và ôm lấy điều không đáng tự hào đó.
Bạn sẽ chẳng giành được giải Nobel Hòa Bình đâu nếu cứ chạy quanh và đổ cho số phận. Sẽ chẳng có bài ca nào dành cho bạn nếu bạn cứ cố bám lấy cuộc hôn nhân này. Nhưng thiên đường mở ra với bạn nếu bạn đừng chỉ trích hay đánh giá mà hãy chấp nhận rằng chồng bạn không thể thoát khỏi chính số phận của anh. Có thể bạn chọn tình yêu chứ không phải của cải và có thể trong những giây phút đau đớn nhất, bạn nhận ra rằng mình không thể nào có tất cả. Và khi nhìn tổng thể mọi quan điểm, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ.
Chi Anh