Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm, có hai con 5 và 3 tuổi. Chồng tôi mở công ty nội thất còn tôi từng làm việc cho tổ chức nước ngoài nhưng sau khi có con đã nghỉ hẳn về nhà làm nội trợ. Công ty của chồng có nhiều phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang nhưng tôi không bao giờ nghi ngờ bởi tôi luôn tự tin. Tôi từng là hoa khôi thời sinh viên, có con, tôi vẫn giữ được vóc dáng đẹp, chăm chút cho bản thân, đi tập thể dục, spa... Về khoản chiều chồng, tôi nấu ăn ngon, không bao giờ để anh phải cơm hàng cháo chợ, trong chuyện chăn gối tôi cũng rất chịu khó học hỏi, cập nhật để hâm nóng tình cảm. Chồng tôi không hề có dấu hiệu ngoại tình, vẫn tỏ ra thương yêu vợ con, tối vẫn về nhà ăn cơm, ít đi công tác, nếu đi thì đều thoải mái gọi điện Facetime nói chuyện với vợ con.
Vậy mà bỗng một ngày, tôi chết đứng khi biết tin chồng đã ngoại tình được hơn một năm với cô thư ký và thông tin này lại do chính cô ta thừa nhận với tôi. Cô thư ký nói cho tôi biết hai người thường đi tiếp khách chung và nảy sinh tình cảm, họ quan hệ với nhau trong chính văn phòng. Ngoài ra, có lúc hai người ra khách sạn trong giờ làm việc. Cô bồ xác định chỉ yêu đương qua đường với chồng tôi chứ không muốn kết hôn, giật chồng. Cô ấy đang có một mối khác, chưa đồng ý hẹn hò nhưng hai người đã gặp gỡ tìm hiểu vì thế cô ta chia tay chồng tôi. Anh không chịu buông tha cho cô ta, vẫn cố níu kéo, hứa sẽ về ly hôn vợ để lấy cô ta. Bây giờ, cô thư ký đã xin nghỉ việc ở công ty của chồng tôi, anh vẫn tìm đến nhà níu kéo khiến cô ta cảm thấy phiền toái, muốn nhờ tôi giải quyết.
Về phía chồng, tôi không thấy anh về nói chuyện ly hôn. Gần đây, chồng mặt mũi nhợt nhạt, ăn uống kém nhưng vì trước đó anh bị sốt xuất huyết nên tôi nghĩ do anh chưa lại sức, không mảy may nghi ngờ gì. Sau khi gặp cô thư ký, tôi đã nói chuyện với chồng, anh thừa nhận và đề nghị ly hôn để đến với cô ta. Anh bảo yêu cô bồ, đồng ý để lại nhà cửa, xe ô tô và hai con cho tôi nuôi, ngoài ra anh cũng chia cho tôi tiền lợi nhuận công ty và thêm khoản chu cấp hàng tháng cho các con. Nói chung, anh ta hứa sẽ cho tôi mọi thứ, miễn là tôi đồng ý ly hôn.
Tôi thực sự vừa sốc, vừa đau lòng, uất ức nhưng cũng muốn cố níu kéo chồng để cho gia đình yên ấm.Tôi nghĩ cô bồ rồi sẽ có gia đình, chồng tôi cũng chỉ cảm nắng nhất thời, nếu lúc này tôi nhắm mắt cho qua, khuyên nhủ để anh tỉnh ngộ ra thì gia đình tôi sẽ vượt qua được biến cố này, chưa đến mức phải ly hôn. Tuy nhiên, chồng vẫn chưa chịu nghe tôi và anh vẫn đang cố níu cô bồ, dù cô ấy quyết dứt tình.
Tôi không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này nữa, tôi đang cảm thấy rất bất lực, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thảo Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.