Ba năm kết hôn, vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều. Chồng tôi lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm và gần như không chia sẻ việc chăm con. Anh cho rằng sinh nở, nuôi con là trách nhiệm của phụ nữ, còn đàn ông chỉ cần đi làm kiếm tiền. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, anh luôn cho mình đúng, còn tôi càng nói càng thấy bất lực. Sau mỗi cuộc cãi vã, chồng bỏ sang phòng riêng ngủ, dần dần anh ngủ riêng hẳn với lý do "ngáy to, sợ ảnh hưởng tới vợ con".
Mỗi đêm thức dậy đi vệ sinh hay chăm con, tôi đều đi ngang căn phòng đóng kín cửa của anh. Ban đầu, tôi từng tự hỏi có phải vì chồng đi làm vất vả nên cần không gian nghỉ ngơi. Nhưng chúng tôi có công việc tương tự nhau, còn con đã ngủ xuyên đêm từ lúc bốn tháng tuổi.
Tôi chăm con, còn anh, nếu không đi nhậu với bạn thì lên phòng riêng, đóng cửa lướt điện thoại. Chúng tôi hiếm khi trò chuyện, cũng không còn hỏi han hay chia sẻ với nhau điều gì, anh thậm chí còn chưa từng tắm hay trông con buổi đêm.
Tôi từng khóc rất nhiều sau mỗi lần cãi vã. Nhưng rồi đến một lúc, tôi không còn khóc nữa. Không phải vì mọi chuyện tốt lên, mà vì tôi thấy mình đã cạn cảm xúc.
Tôi nhớ những ngày trước khi kết hôn, khi còn có thể dành thời gian cho bản thân, gặp bạn bè thoải mái, đi làm tóc, làm móng hoặc đơn giản là được nằm nghỉ mà không phải lo nghĩ. Giờ đây, những điều nhỏ như vậy cũng trở nên xa xỉ.
Tôi từng đăng vài dòng than thở lúc nửa đêm vì quá căng thẳng, không nghĩ lại nhận được nhiều lời quan tâm của bạn bè trên mạng xã hội. Sau khi đọc chia sẻ của mọi người, tôi bắt đầu tìm hiểu thủ tục ly hôn. Thật sự, từ khi cưới, tôi chưa từng phụ thuộc kinh tế vào chồng. Tôi đủ khả năng nuôi bản thân và con.
Điều khiến tôi chần chừ là nghĩ đến bố mẹ. Tôi sợ bố mẹ buồn khi biết con gái hôn nhân không hạnh phúc. Tôi cũng sợ quyết định sai khi con còn quá nhỏ. Tôi có nên tiếp tục cố gắng vì con và gia đình hai bên, hay nên ly hôn để thoát khỏi cuộc hôn nhân đã quá lâu không còn sự đồng hành? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Liên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.