Tôi 32 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một con trai 3 tuổi. Hôn nhân của tôi khá bình yên, chồng là người chu đáo, chưa từng có dấu hiệu ngoại tình. Một đêm, khi đang ngủ, tôi nghe chồng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Tôi giật mình, khẽ lay anh dậy nhưng chồng chỉ ú ớ rồi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, tôi nhắc lại chuyện này, anh cười nói: "Anh mơ linh tinh thôi, có biết ai đâu". Tôi không nghĩ nhiều, cho đến khi chuyện này lặp lại nhiều lần.
Trước đó, chồng tôi từng có một vài mối tình nhưng anh chưa bao giờ chịu kể cho tôi nghe. Liệu có phải chồng tôi từng yêu thầm ai đó nhưng chưa bao giờ kể? Hay là một người trong quá khứ mà tôi chưa từng biết đến? Hoặc chỉ đơn giản, đây là một nhân vật ngẫu nhiên trong giấc mơ? Nhưng nếu là vô tình, sao lại lặp đi lặp lại đến vậy?
Tôi không muốn làm ầm lên một chuyện có thể chẳng là gì nhưng cảm giác khó chịu cứ bám lấy tôi. Tôi có nên tiếp tục im lặng hay thuê thám tử điều tra xem chồng có đang ngoại tình? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Xuân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.