Sau khi đọc tâm sự Chồng bắt tôi ký hợp đồng không tăng cân, tôi cảm thấy đồng cảm bởi chồng tôi cũng nửa đùa nửa thật khi bắt tôi ký một bản hợp đồng "chăn gối" sau khi sinh con đầu lòng.
Tôi 32 tuổi, có một bé gái 6 tháng tuổi. Sinh con xong, chuyện vợ chồng của tôi gần như tạm ngưng. Phần vì sức khỏe tôi chưa hồi phục hoàn toàn, phần vì con còn nhỏ, đêm nào cũng dậy cho bú, ru ngủ. Ban đầu chồng thông cảm khi tôi từ chối quan hệ nhưng dần dần anh càm ràm: "Không lẽ cưới nhau về chỉ để làm mẹ của con anh thôi à?".
Vài hôm trước, anh gửi cho tôi một file "hợp đồng", nội dung là: "Vợ chồng thống nhất quan hệ tình dục 2-3 lần mỗi tuần. Nếu bên nào vi phạm, từ chối quá hai lần liên tiếp, phải bồi thường tinh thần cho bên còn lại bằng cách chuyển 500.000 đồng vào quỹ chung".
Lúc đầu tôi tưởng chồng đùa nhưng sau đó anh hoàn toàn nghiêm túc và muốn tôi ký vào bản hợp đồng đó. Chồng tôi bảo: "Anh cũng không thích thế này đâu nhưng nếu không thỏa thuận rõ, rồi em lại lấy lý do bận, mệt, con nhỏ, lâu dần vợ chồng thành bạn bè mất thôi". Anh nói mình có nhu cầu chính đáng.
Tôi cũng muốn giữ gìn hạnh phúc nhưng khi con mới 6 tháng tuổi, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, tôi thật sự không thể có cảm giác thoải mái.
Tôi đang bối rối, không biết nên xử lý thế nào, nên ký vào "hợp đồng" cho anh vui lòng hay dứt khoát từ chối. Tôi lo vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.