Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 3 năm và có con hai tuổi. Từ trước đến nay, mối quan hệ với mẹ chồng không quá khăng khít, nhưng cũng không đến mức căng thẳng. Tuy nhiên, tôi lại gặp vấn đề lớn từ chính cách hành xử của chồng.
Mỗi lần vợ chồng có khúc mắc, thay vì ngồi xuống nói chuyện, anh lập tức gọi điện cho mẹ: "Mẹ lên nhà con ngay, vợ con thế này thế kia". Chỉ một lúc sau, bà có mặt, rồi cả hai cùng đứng về một phía, buộc tôi phải nghe. Đôi khi chỉ là chuyện nhỏ, như việc tôi chi tiêu như thế nào hay chuyện tôi đi làm về muộn, anh cũng gọi mẹ lên "phán xử".
Khi mẹ chồng có mặt, tôi trở thành người thế yếu. Bà thường trách: "Con gái người ta thì khéo, còn con lúc nào cũng cãi chồng", hoặc "đàn bà phải nhún nhường thì gia đình mới yên ấm". Chồng tôi im lặng nghe, coi như bà nói thay cho mình. Sau những lần ấy, tôi luôn là người phải xin lỗi cả chồng và mẹ chồng
Nhiều lần tôi góp ý rằng mâu thuẫn vợ chồng nên được giải quyết giữa hai người, nhưng anh bảo "mẹ là người lớn, có kinh nghiệm, nghe mẹ thì mới đúng". Tôi vẫn yêu chồng nhưng luôn cảm thấy ngột ngạt, bế tắc trong cuộc hôn nhân này, xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm gì?
Mai Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.