Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi, kết hôn được hơn một năm. Trước khi cưới, chúng tôi yêu nhau chưa đầy hai năm nhưng rất hợp tính. Anh ấy là người hiền lành, có trách nhiệm, sống tình cảm và cư xử với gia đình tôi còn chu đáo hơn cả tôi. Vì vậy, tôi tin tưởng chọn anh làm chồng, dù tình cảm chưa đủ sâu sắc như những mối tình đầu thời sinh viên.
Sau cưới, chúng tôi dọn ra sống riêng. Mọi thứ đều êm ấm, ngoại trừ chuyện vợ chồng. Chồng tôi chỉ thân mật khi đã tắt hết đèn. Anh không muốn nhìn thấy cơ thể tôi khi gần gũi, cũng không để tôi chạm vào anh nhiều. Có lần tôi bật đèn ngủ vì muốn thấy rõ biểu cảm của chồng, anh tỏ vẻ khó chịu rồi cụt hứng luôn. Sau vài lần như vậy, tôi cũng không dám bật đèn nữa. Lần nào gần gũi xong, anh cũng nhanh chóng tắm rửa, thay đồ chứ không nằm lại ôm ấp, tình cảm với tôi. Có lần, tôi cố ôm anh sau khi xong việc, anh gạt tay tôi ra, bảo nóng. Dần dà, tôi không còn cảm thấy được yêu nữa, dù bên ngoài anh vẫn chăm lo đầy đủ cho tôi.
Gần đây, tôi phát hiện chồng lưu rất nhiều ảnh đàn ông cơ bắp trong điện thoại. Khi tôi hỏi, anh nói là ảnh tập gym vì chồng tôi vốn có đam mê tập luyện. Nhưng chuyện này vẫn khiến tôi lấn cấn bởi tôi nghĩ nếu muốn lấy động lực tập luyện thì chỉ cần xem các video hướng dẫn là đủ, có nhất thiết lưu nhiều ảnh nam giới về máy vậy không.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải anh lấy vợ để che giấu giới tính thật không? Tôi từng thẳng thắn hỏi chồng có gì khó nói không, nhưng anh gắt lên, bảo tôi nghi ngờ lung tung, đọc mấy thứ vớ vẩn rồi tưởng tượng. Tôi không còn dám hỏi thêm nữa nhưng trong lòng ngày càng mâu thuẫn.
Giờ gia đình hai bên giục có con, tôi sợ sinh con trong một cuộc hôn nhân đầy nghi hoặc như vậy sẽ khiến mọi thứ càng tệ hơn. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn, chờ đợi sự thay đổi, hay tìm cách đối diện đến cùng để giải thoát cho cả hai? Mong mọi người cho lời khuyên.
Hạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.