Chồng là người kiếm ra tiền. Chồng có hẳn một bộ sưu tập giày và suit lịch lãm. Đôi giày đắt nhất anh mua có giá 17 triệu đồng. Trong khi đó, tôi đi mòn chân đôi dép 30.000 đồng. Dịp lễ này, tôi nói chồng tặng tôi một đôi bốt giá 3 triệu đồng nhưng anh nói không mua. Khi tôi rút ví chồng lấy tiền mua đồ cho con, anh liền bắt tôi phải trả đủ, không được thiếu một xu, còn bảo món đồ cho con không cần thiết.
Không chỉ không quan tâm mẹ con tôi về vật chất, chồng cũng chẳng để ý tới tinh thần, cảm xúc của tôi. Khi tôi bị đau bụng kinh, tôi nhờ anh xoa bóp, đấm lưng hộ, anh không làm, còn bảo tôi: "Điên à?". Trên mạng xã hội, anh luôn xây dựng hình ảnh là người đàn ông thành đạt, không bao giờ đăng ảnh vợ con lên. Tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây?
Hải My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.