Chồng tôi vừa trải qua 10 ngày ốm vì cảm cúm. Trong thời gian đó, anh không tắm ngày nào, cũng không lau người hay gội đầu khiến cơ thể anh hôi hám. Tôi đề nghị anh tắm để người sạch sẽ, bệnh tình cũng nhanh khỏi hơn, nhưng anh bảo: "Tắm chỉ làm lạnh thêm, người đang yếu càng dễ bệnh nặng". Trước đây, cứ đến mùa đông là anh không chịu đi tắm vì cho rằng trời lạnh, cơ thể không đổ mồ hôi thì không cần tắm nhiều. Đã không chịu tắm nhưng ngay cả quần áo anh cũng không cho tôi giặt vì sợ tốn nước. Mùi mồ hôi, thuốc lá và ẩm mốc từ người anh khiến tôi và các con không dám lại gần. Tôi phải mở cửa sổ cả ngày cho thoáng nhưng đang mùa đông nên việc này cũng không khả thi.
Một lần, tôi không kìm chế được mà to tiếng: "Anh có biết bản thân bẩn đến mức nào không? Em không thể chấp nhận được người đàn ông nào lười tắm như thế". Nhưng anh lại tức giận vặn lại tôi: "Anh vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì, người có vấn đề là em, sao ở với nhau 7 năm em không nói mà giờ lại ý kiến?".
Quả thật trong suốt 7 năm qua, không phải tôi không biết anh hôi hám, luộm thuộm nhưng vì yêu anh nên tôi cố gắng chịu đựng. Đến giờ tôi không chịu được nữa, chưa kể nhà tôi có hai con gái, tôi lo các cháu sau này sẽ học tính ở bẩn, lười tắm của bố.
Làm thế nào để khiến chồng tôi nhận thức được tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân? Liệu tôi có nên kiên quyết đặt ra "quy tắc gia đình" để thay đổi tình hình hay tôi phải chấp nhận đây là một phần tính cách của anh, không thể thay đổi?
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.