Hôm 15/12, Britney chia sẻ một số bức ảnh bán khỏa thân, chỉ che nhũ hoa bằng biểu tượng bông hoa. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi ca sĩ 41 tuổi liên tục đăng ảnh ngực trần trong gần một năm qua. Không lâu sau, chồng Britney, Sam Asghari, bình luận về bài đăng, chia sẻ quan điểm của anh.
"Cô ấy là người duy nhất trên thế giới chịu sự bắt nạt vì đăng những thứ như thế này. Cá nhân tôi thích cô ấy chưa bao giờ đăng những bức ảnh đó nhưng tôi là ai để kiểm soát người bị soi xét dưới lăng kính hiển vi và bị kiểm soát cả cuộc đời.", Sam viết.
Nam diễn viên 28 tuổi chia sẻ lại bình luận của mình trên Instagram Story. Hiện Britney đã xóa hết những bức ảnh bán nude cô đăng tuần này.
Một tuần trước, Sam Asghari cũng đưa ra ý kiến về quyền quản lý tài khoản Instagram riêng của Britney. Anh viết: "Cô ấy có tiếng nói của mình và là một phụ nữ tự do. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy và luôn bảo vệ điều ấy. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã bảo vệ cô ấy".
Sam cho biết anh không tự ý đăng ảnh Britney trên Instagram của mình, nếu đăng sẽ xin phép vợ trước. Sam cũng tiết lộ Britney không thích dự thảm đỏ nên anh thường đi một mình.
Sau khi thoát khỏi quyền giám hộ vào tháng 11 năm ngoái sau 13 năm chịu sự kiểm soát chặt chẽ của bố đẻ, Britney thi thoảng đăng ảnh khỏa thân, đã che chắn những vùng nhạy cảm, như một cách thể hiện sự tự do, giải phóng cảm xúc.
Tuy nhiên, những bức ảnh này khiến cô gặp một số rắc rối. Theo chồng cũ của Britney, cựu vũ công Kevin Federline, các con trai của họ cảm thấy khó xử ở trường vì những bức ảnh mẹ khoe da thịt trên Instagram. Con trai út Jayden, 16 tuổi, của Britney cũng bày tỏ sự thất vọng. "Có vẻ như mẹ phải đăng cái gì đó lên Instagram để thu hút sự chú ý", Jayden nói trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9. Jayden và anh trai Preston, 17 tuổi, đã không gặp mẹ nhiều tháng nay.
Hoài Vũ