
Là người gốc Hà Nội nhưng từ khi kết hôn, Lệ Quyên chuyển vào Sài Gòn sinh sống và thi thoảng mới ra thủ đô biểu diễn. Cũng vì ít hát trên các sân khấu Hà Nội nên tối 30/5, hàng trăm khán giả đã ngồi chật kín một phòng trà để lắng nghe giọng hát của Lệ Quyên.

Ông xã nữ ca sĩ có mặt ở hàng ghế khán giả để ủng hộ cho vợ. Anh cũng tháp tùng cô trở lại Hà Nội lần này. Ngoài lịch biểu diễn, đôi vợ chồng còn tranh thủ thăm gia đình và bạn bè.

Diện bộ đầm nhung cúp ngực của nhà thiết kế Hoàng Hải, Lệ Quyên khoe khéo vai trần và nhan sắc mặn mà của "gái một con".

Cô hát liên tục suốt hơn 2 tiếng mà không hề mệt mỏi những ca khúc nhạc xưa quen thuộc như: "Thu ca", "Hiu hắt đời nhau", "Sa mạc tình yêu", liên khúc "Xin còn gọi tên nhau - Dấu tình sầu - Bản tình cuối", "Con tim dại khờ", "Trả nợ tình xa"...

Ở phút cuối của chương trình, cô không quên gửi tặng khán giả thủ đô chùm ca khúc hit làm nên tên tuổi mình: "Giấc mơ có thật", "Hãy trả lời em" với tiếng đệm guitar của nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Mọi người đã đồng loạt vỗ tay và hát theo cô.

Chia sẻ trong đêm nhạc, Lệ Quyên nói, cô không ngờ mình vẫn được mọi người yêu mến như vậy dù thi thoảng mới trở lại Hà Nội.

Khi thể hiện bài hát "Tình lỡ" của nhạc sĩ Thanh Bình, cô không kìm được sự xúc động. Cô kể, cách đây vài tháng, cô đã làm đêm nhạc quyên góp giúp đỡ ông và dự định sẽ tổ chức đêm nhạc thứ hai. Tuy nhiên, chương trình chưa kịp diễn ra thì nhạc sĩ Thanh Bình đã lìa xa cuộc đời.

Kết thúc show diễn tối qua, Lệ Quyên gửi gắm tình cảm dành cho mảnh đất mình sinh ra và lớn lên qua nhạc phẩm "Em ơi, Hà Nội phố".
Quỳnh Như
Ảnh: Hải Bá