Tôi lấy chồng năm 36 tuổi, cũng gọi là gái ế lâu ngày. Chồng hơn tôi 4 tuổi, từng có một đời vợ và con gái riêng nhưng bé ở với mẹ. Tôi quen anh qua mai mối từ người chị làm cùng cơ quan. Anh làm giám đốc một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, là người đàn ông galant, tài giỏi, có tiếng Anh tốt và lối sống khá Tây. Ấn tượng ban đầu của tôi là vậy, sau này tôi mới biết anh như người đàn ông có hai nhân cách.
Sau khoảng 6 tháng quen, anh đã ngỏ lời cưới tôi. Anh biết tôi mới lần đầu kết hôn nên không muốn tôi chịu thiệt thòi, tổ chức một đám cưới với đầy đủ thủ tục, từ cầu hôn, ăn hỏi, tiệc cưới ngoài trời cho bạn bè, tiệc cưới hội trường dành cho phụ huynh và những khách lớn tuổi, tiệc sau cưới. Tôi rất cảm động trước tấm lòng của anh.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng (bố chồng đã mất) trong một căn biệt thự liền kề. Tháng đầu tiên tôi về làm dâu, nhà chồng vẫn có cô giúp việc nhưng sau đấy cô ấy xin nghỉ về quê, từ đó việc nhà tôi đảm đương dù tôi vẫn đi làm cả ngày, tới 6-7 giờ tối. Mẹ chồng bảo tôi cơm nước, dọn dẹp tạm cho đến khi bà tìm được người mới nhưng mãi không thấy có người làm. Mỗi lần tôi hỏi, bà lại bảo chưa tìm được khiến tôi nghi bà không tìm người giúp việc, thậm chí cô giúp việc cũ có khả năng cũng là bà cho nghỉ.
Không chỉ vậy, hai mẹ con anh ăn uống khá khó tính, hễ cứ ngồi vào mâm, mẹ chồng lại hỏi tôi có mua đúng loại thịt mà gia đình hay ăn ở siêu thị không, mẹ chồng tuyệt nhiên không cho tôi mua thịt ngoài chợ vì sợ không đảm bảo. Ngoài ra, trong bữa ăn, cả mẹ chồng và chồng thường xuyên sai bảo tôi phải đứng lên giữa chừng, ví dụ như đứng lên lấy thêm ớt, lấy thêm hạt tiêu... Lạ nhất là khi đang ăn cơm với thịt gà luộc, chồng tôi bỗng thèm miến và yêu cầu tôi đứng dậy nấu miến cho anh ăn hoặc có khi tôi luộc thịt, anh thèm ăn thịt rán vậy là phải ra rán thịt.
Những điều ấy chưa là gì so với việc mẹ chồng yêu cầu tôi không được mặc váy đi ra ngoài đường, dù tôi đã U40 chứ chẳng phải là trẻ trung, xinh đẹp gì. Bà cho rằng tôi mặc váy để cuốn hút đàn ông. Không chỉ có mẹ chồng mà ngay cả chồng cũng nghe lời mẹ, anh ra quy định cấm tôi mặc váy khi đi làm, còn lúc đi chơi có thể mặc nhưng là váy suông rộng chứ không được mặc váy bó.
Thêm một điều nữa là hiện nay tôi mong muốn sinh con nhưng chồng tỏ ra khó khăn, anh hứa sau đợt này công việc hết bận sẽ thả bầu nhưng tôi không tin anh lắm.
Tóm lại, tôi cảm giác như mình bị lừa trong cuộc hôn nhân này và tôi cũng phần nào hiểu được vì sao vợ đầu lại ly hôn với anh. Tuy nhiên, tôi mới cưới được gần một năm, không thể vì những chuyện đó mà ly hôn được, xin mọi người cho tôi lời khuyên để "dễ thở" hơn trong ngôi nhà này.
Thạch Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.