Tôi 32 tuổi, đã kết hôn được bảy năm, có hai con nhỏ, đứa lớn đang học tiểu học. Chồng tôi 40 tuổi, có công việc nhà nước và làm ngoài với bạn, mỗi tháng kiếm từ 22 đến 30 triệu đồng. Anh tự lập, biết làm nhiều việc nội trợ như nấu cơm, rửa bát, quét nhà...
Tuy nhiên, cũng vì thế anh hay khó chịu khi tôi làm việc nhà chưa chỉn chu. Ví dụ, nếu tôi nấu thức ăn hơi mặn, anh cáu hoặc bảo: "Việc đơn giản thế mà làm cũng không xong. Tôi không có ai dạy cũng làm được"... Hoặc tôi quên thu dọn đồ hoặc bày đồ cũ ra giường, tối về anh sẽ nhắc đi nhắc lại lỗi này.
Sống cùng anh, tôi thấy ngột ngạt. Tôi nên làm gì để chồng bớt nhắc nhở, bớt khó tính?
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.