Tôi 32 tuổi, đã có chồng và một bé trai. Mâu thuẫn giữa chồng và bố tôi đã xuất hiện từ khi chúng tôi kết hôn. Cả hai người đàn ông đều nóng tính, mỗi lần gặp nhau lại có chuyện, tạo ra những cuộc cãi vã không hồi kết.
Một lần, khi chúng tôi về quê ăn Tết, bố góp ý về cách tôi nuôi dạy con nhưng ông thể hiện sự áp đặt nặng lời. Chồng tôi không chịu được, anh lớn tiếng phản ứng ngay trước mặt mọi người: "Chuyện con cái của chúng con bố đừng xen vào". Bố lúc đó chỉ thiếu nước nhảy vào xô xát với chồng tôi nhưng mọi người đã can kịp thời.
Cuộc tranh cãi cứ thế leo thang, từ việc nuôi dạy con đến những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Chồng tôi nói bố "quá cổ hủ", trong khi bố nghĩ anh "láo, không biết điều". Tôi đứng giữa, cảm thấy vừa đau lòng vừa mệt mỏi, không biết nên chọn ai. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ liệu tình yêu này có đủ lớn để vượt qua những khác biệt không thể hòa giải giữa hai người đàn ông quan trọng nhất đời tôi?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.