Tôi 42 tuổi, kết hôn được 15 năm và có hai con đang học cấp 3. Tôi và chồng quen nhau khi học chung trường đại học. Anh học rất giỏi, tôi yêu và ngưỡng mộ anh vì anh hiền lành, thông minh.
Sau khi ra trường, anh làm cho một công ty về điện lực. Dù tốt nghiệp loại giỏi, anh lại làm công việc không mấy thú vị, nếu không muốn nói là nhàm chán, lương thấp và khá độc hại. Cụ thể, đồng nghiệp của anh hay lê la trà đá đến nửa ngày mới chịu vào làm việc, họ coi chỗ làm như để cho có chứ không đặt mục tiêu thăng tiến hay phấn đấu vì đồng lương.
Sau nhiều năm anh làm việc ở đó, tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi tiêu cực của chồng. Anh lười suy nghĩ, lười phấn đấu và chỉ thích ngồi trà đá, hút thuốc lào, cuối tháng nhận lương 10 triệu đồng. Ngược lại, công việc của tôi thuận lợi, cách đây hai năm tôi đã lên chức trưởng phòng, có thu nhập tốt, thường xuyên đi công tác nước ngoài. Chồng dễ dàng chấp nhận việc tôi là trụ cột kinh tế trong nhà, dựa dẫm vào tôi, càng lười và không bận tâm đến chuyện kiếm tiền.
Một ngày của chồng tôi bắt đầu với việc đưa hai con đi học, sau đó anh ra hàng trà đá ngồi đến gần 11 giờ thì lên công ty làm việc, tới 12 giờ trưa anh đi ăn hàng và quay lại công ty ngủ đến 14 giờ. Ngủ trưa dậy, anh lại xuống hàng trà đá uống đến 16h rồi về đi đón con. Ngày nào cũng vậy, chồng rảnh quá còn nhắn tin rủ tôi đi ra ngoài ngồi cà phê, rủ tôi về sớm, hoặc gửi các đường link hài hước cho tôi xem... Nhiều hôm bận rộn tôi bơ tin nhắn của chồng, anh giận dỗi nói tôi coi thường anh.
Quả thật, tôi biết rằng chúng tôi đã sống với nhau 15 năm và không thể vì chuyện này mà ly hôn nhưng tôi rất chán nản, cảm thấy khó kết nối, hòa hợp với chồng. Tôi không biết mình suy nghĩ như thế này có quá đáng với anh hay không? Tôi nên làm gì để thay đổi chồng? Xin độc giả cho ý kiến.
Giang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.