Tôi lấy chồng được 8 năm, có hai con, ở riêng. Vợ chồng tôi làm nhân viên văn phòng, tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Chồng tôi hiền lành, yêu thương vợ con, không có thói hư tật xấu. Nhìn chung, tôi hài lòng với cuộc hôn nhân này, chỉ có duy nhất một vấn đề là chồng rất hay đổ lỗi.
Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều do tôi quán xuyến, khi tốt đẹp thì chồng vui vẻ nhưng nếu có vấn đề gì, anh sẽ cằn nhằn, đổ lỗi tại tôi. Ví dụ, nếu không tìm thấy tất, anh mặc định do tôi bất cẩn khi gập quần áo. Vợ chồng tôi đều không gọn gàng và hay quên, nên đôi khi chẳng nhớ đồ đạc để ở đâu nhưng cứ mất cái gì, anh đều nói tại tôi bừa bãi. Rồi đến chuyện lớn hơn liên quan đến tiền bạc, đầu tư, hay chọn trường lớp cho con... Lúc có kết quả tốt thì không sao nhưng khi đầu tư thua lỗ hay con học kém, anh lại càm ràm rằng nghe lời tôi nên mới thế, anh giận không nói chuyện với tôi suốt mấy ngày. Đa phần nếu bị chồng đổ lỗi, tôi thường chấp nhận, chỉ khi tôi đưa ra được bằng chứng phản bác rõ ràng, anh mới tin và im lặng.
Tôi đã nhiều lần nói chuyện nghiêm túc với chồng để anh bỏ thói quen đổ lỗi cho người khác. Tôi không muốn các con học theo bố, luôn đổ lỗi cho mẹ. Anh không chịu thay đổi mà nói tôi nên sửa bản thân trước đi. Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Ánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.