Năm 2022, Ye Meidi sống tại tỉnh Quảng Tây, rơi vào trạng thái hôn mê sau đợt tái phát của bệnh u thần kinh đệm, một loại ung thư não có tỷ lệ tái phát trên 90%. Khi ấy, chồng cô, Deng Youcai (30 tuổi), đứng trước lựa chọn đau lòng: từ bỏ điều trị cho vợ vì kinh tế hay tiếp tục chiến đấu dù cơ hội sống của cô rất mong manh.
"Cô ấy đã nói với tôi: 'Hãy để em ra đi' nhưng tôi không thể. Tôi không thể để cô ấy chết", Deng nói. Dù các bác sĩ khuyên anh nên từ bỏ sau hai ca phẫu thuật thất bại, Deng vẫn đưa vợ về nhà chăm sóc. Anh kiên trì mỗi ngày hát và nhảy múa bên giường bệnh, kể chuyện cho vợ nghe, chăm sóc con gái nhỏ Hanhan mới chập chững biết đi.
Deng ghi lại hành trình đồng hành cùng vợ qua những đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội. Video: Douyin
Deng nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc vợ con, không một lời than vãn. Câu chuyện của họ chạm đến trái tim hàng triệu người và nhận được sự hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần từ cộng đồng. Nhờ số tiền quyên góp hai triệu NDT (280.000 USD), Deng đưa vợ trở lại bệnh viện điều trị. Sau ba tháng, Ye mở mắt và dần hồi phục. Hai tháng sau, cô bắt đầu nói lại, câu đầu tiên là: "Cảm ơn anh". Hiện, cô đã có thể đi lại, phụ chồng bán hàng rong. Họ quản lý tài khoản mạng xã hội với gần hai triệu người theo dõi, chia sẻ về hành trình và truyền cảm hứng sống tích cực với cộng đồng.
Nhiều người gọi tình yêu của họ là "phép màu đời thực" và nói: "Có nhiều cặp khỏe mạnh nhưng không hạnh phúc. Còn họ, vượt qua bao nhiêu gian nan, lại khiến cuộc sống tràn ngập yêu thương và hy vọng".
Nói về sự kiên trì của mình, Deng cho biết: "Tôi không muốn cô ấy rời xa chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn rất trẻ. Ngay cả khi cô ấy không thể tự chăm sóc bản thân, cô ấy vẫn còn tôi và con gái".

Ye trông chừng cô con gái mới biết đi khi cô bé giúp làm việc nhà. Ảnh: Douyin
Cặp vợ chồng gặp nhau vào năm 2016 tại đám cưới của một người bạn. Deng phải lòng Ye ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi biết Ye mắc bệnh hiểm nghèo, anh vẫn quyết tâm theo đuổi, tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Họ kết hôn năm 2019. Đến năm 2021, cả hai đón con gái đầu lòng chào đời.
Phạm Linh (Theo 163)