Vợ chồng tôi đã ở bên nhau được hai năm, chưa có con. Cuộc sống ban đầu có vẻ ổn, nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Trong lúc tranh cãi, anh gọi tôi bằng những từ tục tĩu khiến tôi không thể tưởng tượng nổi, thường là khi anh đã say. Nhưng hiện tại, kể cả không say, anh cũng gọi tôi bằng những từ đó lúc tranh cãi. Một lần, mẹ tôi gọi video và tình cờ nghe loáng thoáng anh gọi tôi như vậy. Bà rất lo lắng và gặng hỏi tôi về chuyện hai vợ chồng. Tôi nên làm thế nào để chồng không tiếp tục gọi mình như vậy?
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.