Tôi và chồng quen nhau ở Australia. Lúc đó, anh 31 tuổi, làm việc nhàn, lương chỉ đủ sống, không xác định gì cụ thể cho sự nghiệp, hay chơi game thâu đêm nhưng nấu ăn ngon, đã có nhà và xe do bố mẹ mua cho. Tiền sinh hoạt hàng tháng nếu thiếu thì bố mẹ anh sẽ cho.
Khi tôi quyết định kết hôn, tất cả bạn bè tôi đều phản đối. Tuy nhiên, lúc đó vì quá yêu nên tôi mất lý trí, nghĩ chồng yêu thương tôi là đủ và bố mẹ anh giàu nên sau này sẽ không phải lo nhiều về kinh tế. Tôi nghĩ mình sẽ giúp được chồng có chí tiến thủ hơn.
Tuy nhiên, bây giờ lấy nhau được hai năm, tôi rất thất vọng vì các ảo tưởng khi yêu đều không thực hiện được. Chồng được chiều từ bé, ít va chạm nên phụ thuộc người khác về mặt tâm lý. Chỉ cần có một chút khó khăn, anh sẽ mất đi lý trí và căng thẳng. Phần lớn các việc giao tiếp xã hội đều do tôi thực hiện, thậm chí anh luôn hỏi ý kiến tôi mọi việc khiến tôi thấy rất mệt. Tôi cũng là người phải làm việc nhà. Tôi cảm thấy mình căng thẳng tới mức sắp phát điên vì anh quá yếu đuối. Tôi nên làm gì với chồng đây?
My Trà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.