Tôi, 33 tuổi, kết hôn được 6 năm và có con trai 5 tuổi. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lên thành phố làm việc, sống thuê trong căn chung cư nhỏ. Tôi làm văn phòng, lương vừa đủ, còn chồng hơn tôi 2 tuổi, làm kỹ sư, thu nhập khá hơn nhưng không cố định.
Gần đây con trai tôi bị viêm phế quản nặng, phải đi viện liên tục. Có lần tôi đề nghị chồng cho con đi khám ở bệnh viện quốc tế, anh gạt đi ngay. Anh nói: "Em không thấy bảo hiểm chỉ chi trả ở viện công à? Tiết kiệm đi, giờ có dư đâu". Tôi buồn nhưng nghĩ anh lo tài chính, nên không cãi. Tối về tôi xoa ngực con mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi còn định xin mẹ ruột ít tiền để đưa cháu đi khám ngoài.
Thế nhưng, cách đây hai tuần, tôi tình cờ thấy tin nhắn ngân hàng báo chồng chuyển khoản 120 triệu cho em gái. Tôi hỏi thì anh nói qua loa: "Anh vay tiền em gái mua đồ công trình giờ trả nợ". Linh cảm có gì đó không đúng, tôi lén đọc tin nhắn của chồng với em gái thì phát hiện ra anh góp tiền mua xe ôtô cho em.
Em gái rất thân với anh. Ngày tôi mới về làm dâu, mối quan hệ giữa tôi và em gái anh không tốt bởi "em chưa quen việc anh san sẻ tình cảm với người khác". Về sau, chúng tôi sống ở thành phố, em làm kế toán ở quê nên cũng ít đụng chạm, mâu thuẫn. Tôi không hiểu nổi, sao chồng có thể dễ dàng cho em gái tiền mua xe ôtô còn vợ con ốm thì lại từ chối. Từ hôm biết chuyện đến giờ tôi chán, không muốn nói câu nào với chồng. Tính anh thì thờ ơ, thấy tôi không nói chuyện anh cũng chẳng hỏi han gì, cả ngày chỉ dán mắt vào điện thoại.
Tôi nên làm gì để chồng hiểu đâu là ưu tiên của một người cha, người chồng? Tôi có ích kỷ quá không khi cảm thấy mình và con bị đặt sau em gái anh?
Hiền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.