Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được ba năm. Vợ chồng tôi sống riêng ngay từ đầu, không chung nhà với gia đình chồng. Thoạt đầu, tôi nghĩ việc không ở cùng sẽ giúp cả hai thoải mái và tránh được những xung đột thường thấy giữa mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng hóa ra, vấn đề không nằm ở việc sống chung hay không, mà là mối quan hệ "gần gũi" thái quá giữa chồng tôi và mẹ anh ấy.
Điều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt nhất chính là việc chồng tôi vẫn để mẹ giữ tiền. Lương tháng bao nhiêu, anh đều nói với mẹ và gửi tiền cho bà "giữ hộ". Chồng tôi hầu như không để lại bất kỳ khoản tiền nào trong nhà. Mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi tự xoay xở từ lương. Khi tôi hỏi về số tiền anh kiếm được hay kế hoạch tài chính của gia đình, anh đều gạt đi và nói: "Mẹ anh giữ tiền thì an toàn hơn", "Em đừng lo, mẹ cũng là người trong nhà mà".
Tôi đã nhiều lần cố gắng nói chuyện thẳng thắn, rằng vợ chồng cần minh bạch tài chính để chuẩn bị cho tương lai nhưng anh không thay đổi. Thậm chí, anh còn nổi cáu, cho rằng tôi "nhỏ nhen" và "tính toán với mẹ chồng". Tôi cũng không biết số tiền chồng tôi gửi mẹ là bao nhiêu, và bà dùng vào việc gì. Tôi từng thử khéo léo hỏi mẹ chồng, nhưng bà chỉ cười và bảo: "Con cứ yên tâm, mẹ giữ cho chồng con để lo cho tương lai thôi".
Tôi yêu chồng, nhưng tôi cũng muốn được tôn trọng, được tham gia vào những kế hoạch lớn của gia đình. Tôi không biết mình nên tiếp tục nhẫn nhịn hay cần làm gì để thay đổi tình hình. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Xuân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.