Tôi 36 tuổi, lập gia đình 12 năm, có hai con 10 tuổi và 4 tuổi. Sau cưới, chồng đi xuất khẩu lao động, thời gian vợ chồng sống cùng nhau rất ngắn. Tôi ở nhà trông hai con, chăm bố mẹ chồng, phụ mẹ bán tạp hóa trước nhà.
Cuộc sống của tôi xoay quanh con cái và ông bà. Chồng ở xa, gửi tiền về hàng tháng, tôi không để ra được đồng nào vì bị mẹ chồng giữ phần lớn.
Khoảng ba tháng trước, anh về nước và nói muốn ly hôn mà không có lý do gì. Anh lạnh nhạt, ít khi ở nhà, hay nhắn tin, đi khuya, cầm điện thoại liên tục. Tôi nghi ngờ anh ngoại tình nhưng không có bằng chứng. Anh nói sẽ giành nuôi cả hai con vì "có điều kiện kinh tế hơn", còn tôi không có thu nhập ổn định nên nếu chịu ly hôn êm thấm thì anh sẽ xem xét để tôi nuôi một đứa.
Nghe câu đó, tôi rất đau. 10 năm qua anh xa nhà, một mình tôi chăm sóc, lo toan nhà cửa, toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình chồng. Anh biết điều đó, nhưng giờ lại dùng lý do kinh tế để phủ nhận mọi cố gắng của tôi.
Tôi lo lắng vì thật sự mình không có nghề nghiệp, sống cùng bố mẹ chồng, thu nhập chỉ từ quán tạp hóa nhỏ. Nếu ly hôn, tôi sợ cảnh hai con bị chia cắt, hoặc cả hai sẽ phải sống với mẹ kế.
Tôi muốn độc giả tư vấn giúp, với hoàn cảnh nhiều năm trực tiếp chăm sóc con, dù thu nhập không ổn định, tôi có khả năng giành quyền nuôi cả hai không?
Hà My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.