Tôi 33 tuổi, có một con trai 6 tuổi. Chồng tôi làm việc ở tỉnh khác, mỗi năm chỉ về thăm nhà vài lần. Mọi chi tiêu, từ tiền ăn uống, học phí của con, đến sinh hoạt phí, tôi đều phải gánh vác vì anh chưa từng gửi về một đồng nào trong suốt 5 năm qua. Mỗi lần nhắc đến tiền, anh đều nói: "Anh đang đầu tư, sắp có lãi rồi, em ráng đợi thêm một chút". Tôi đã tin tưởng và cố gắng nhẫn nhịn, nhưng càng ngày tôi càng hoài nghi.
Khi mới lấy nhau, chồng tôi là một người có chí hướng. Anh bảo không muốn chỉ làm công ăn lương mà muốn đầu tư để có cuộc sống sung túc hơn. Khi con trai tôi tròn một tuổi, anh xin vào làm một công ty kinh doanh ở tỉnh, bảo rằng sẽ dễ phát triển sự nghiệp. Tôi đồng ý để anh đi xa, một mình ở lại lo cho con, với hy vọng sau này gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng năm này qua năm khác, tiền không thấy đâu, chỉ có những lời hứa hẹn.
Tôi không phải là người vô lý, cũng không ngăn cản anh theo đuổi đam mê. Tôi chỉ cần anh san sẻ một phần trách nhiệm gia đình. Nhưng mỗi khi tôi hỏi đến tiền, anh đều gạt đi, nói công việc chưa ổn định, đầu tư cần thời gian. Tôi từng đề nghị góp một phần tiền để cùng anh kinh doanh nhưng anh từ chối, nói muốn tự xoay xở. Tôi cũng đã cố gắng tiết kiệm hết mức có thể nhưng việc một mình lo tất cả khiến tôi kiệt sức.
Tôi nên tiếp tục tin tưởng và chờ đợi như anh nói, hay yêu cầu anh minh bạch tài chính? Nếu phát hiện anh thực sự không có ý định lo cho vợ con, tôi có nên dừng lại cuộc hôn nhân này không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Phương Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.