Tôi, 31 tuổi, đã kết hôn được ba năm và có con gái hai tuổi. Chồng tôi trước đây đi du học thạc sĩ ở nước ngoài nhưng bỏ dở về nước khi nghe tin bố ốm. Hiện tại, anh ở nhà phụ bố mẹ bán hàng tạp hóa mà không muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp khác.
Bố mẹ chồng tôi vẫn có khả năng tự quản lý cửa hàng. Nhiều lần, gia đình khuyên anh nên học tiếp thạc sĩ ở Việt Nam hoặc xin việc làm văn phòng. Nhưng anh nói không thích sự ganh đua trong môi trường công sở và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đối với anh, "được bên gia đình, không áp lực, sống bình yên là đủ".
Tôi đi làm với mức lương khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Nhìn chung, kinh tế gia đình không gặp khó khăn, nhưng tôi có cảm giác rõ rệt sự chênh lệch giữa hai vợ chồng. Tôi đặt mục tiêu cụ thể trong sự nghiệp, cố gắng phát triển vị trí trong công ty và đầu tư cho bản thân.
Dần dà, tôi thấy được những khác biệt trong cách suy nghĩ và định hướng cuộc sống. Các quyết định quan trọng như cho con đi học, mục tiêu tài chính cũng thường khiến chúng tôi bất đồng. Tôi lo lắng nếu tình trạng này tiếp diễn, hôn nhân của chúng tôi sẽ sớm rạn nứt.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên làm thế nào để thuyết phục chồng đi làm?
Thảo Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.