Tôi 28 tuổi và có một bé trai hơn một tuổi. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, bố mất sớm. Có lẽ vì vậy mà đến khi trưởng thành, chồng tôi vẫn giữ thói quen quấn quýt mẹ, coi bà như người bạn thân thiết.
Từ ngày cưới đến giờ, vợ chồng tôi hầu như chưa có chuyến đi riêng tư nào. Dù đi ăn tối, xem phim hay du lịch ngắn ngày, chồng tôi đều đưa mẹ theo cùng. Anh giải thích muốn mẹ vui, có người bầu bạn, nhất là khi bà còn nhận phụ giúp chúng tôi chăm con.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự hiếu thảo nên cũng cố gắng hòa đồng. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy ngột ngạt vì hầu như không có không gian riêng cho hai vợ chồng. Có lần, tôi gợi ý chồng thỉnh thoảng nên hẹn hò như trước, chỉ có hai người nhưng cười nói: "Có mẹ đi cùng cũng vui, không thấy phiền".
Ngay cả những buổi đi chơi riêng tư với bạn bè, mẹ chồng cũng muốn đi cùng chúng thôi. Mới đây, vợ chồng tôi hẹn đi ăn với hai gia đình thân thiết, bà cũng nói lý do để tham dự: "Lâu rồi không gặp mấy người bạn của vợ chồng con". Tôi khó xử nhưng không dám từ chối.
Tôi đang băn khoăn, không biết làm sao để mẹ chồng giữ ý hơn, hoặc chồng hiểu cho mong muốn của vợ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.