"Tôi ghét ngày Valentine", Kutcher thẳng thắn bày tỏ trên tạp chí Parade. Tuy nhiên, chàng diễn viên điển trai của Yêu là cưới lại không hề ghét những tình cảm yêu thương được thể hiện vào mỗi dịp 14/2 hàng năm, thậm chí anh chàng còn thấy điều hoàn toàn ngược lại.
"Tôi nghĩ rằng ngày nào cũng có thể là ngày của tình yêu. Vậy thì, vào ngày Valentine, bạn nên nói với bất cứ người nào ghét rằng bạn không thể chịu nổi họ. Đó sẽ là một ngày để ghét trong năm, còn 364 ngày còn lại sẽ là để yêu thương".
Ashton Kutcher không thích ngày tình yêu vì trong quá khứ, chàng từ bị cự tuyệt trong ngày này. Tuy nhiên, Ashton không hề ghét tình yêu và anh cho rằng ngày nào trong năm cũng có thể là ngày và của sự yêu thương. Ảnh: Parade. |
Kutcher vừa vào vai một người trồng hoa tình cờ tìm được tình yêu trong bộ phim mới Valentine's Day dự định trình làng vào dịp lễ tình nhân này, cũng giải thích lý do vì sao anh có thái độ "thù hằn" với ngày tình yêu như vậy. Nguyên nhân sâu xa là vì chàng đã thất bại cay đắng trên tình trường trong ngày Valentine khi còn rất nhỏ, từ hồi chàng học lớp... 3.
"Có một cô bạn gái ngồi bàn trên tôi sở hữu mái tóc siêu dài tuyệt đẹp", ngôi sao của The Butterfly Effect kể. "Tôi đã hoàn toàn mê đắm nàng". Dù hồi nhỏ, ngoại hình của Ashton Kutcher rất đáng yêu nhưng chàng phi công trẻ của Demi Moore vẫn nếm trải thất bại đầu đời và bị cự tuyệt khi tặng nàng tấm thiệp Valentine trong đó tỏ tình rất lộ liễu: "Hãy hôn tớ".
Ashton Kutcher luôn tình cảm và bày tỏ tình yêu với người vợ hơn anh 16 tuổi. Ảnh: INF |
"Bi kịch là nàng còn quá... nhỏ và đã không hiểu được... dụng ý của tôi. Kết quả, tôi chẳng nhận nụ hôn nào cả", Kutcher ca thán.
Tuy nhiên, tính cách lãng mạn của tài tử 32 tuổi vẫn còn nguyên vẹn dù trải qua thất bại. "Tôi nghĩ hành động lãng mạn nhất tôi từng làm là đi một chặng đường dài tới một... đất nước khác để gặp người tôi yêu trong khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi trở lại đất nước của mình bởi tôi có một cuộc hẹn không thể hủy bỏ", Ashton kể trên tạp chí Parade. "Chính xác là tôi đã không ngủ trong hai ngày trời, vượt cả đại dương xa xôi chỉ để gặp một người trong vòng... 1 giờ đồng hồ".
Quỳnh Chi