Tang lễ của người phụ nữ 39 tuổi được tổ chức tại thành phố Kumamoto hôm 4/8. Trong lễ tiễn biệt, chồng cô trưng bày chiếc váy cưới hai người từng dự định dùng để chụp ảnh kỷ niệm.
"Tôi muốn cô ấy được mặc nó khi còn sống. Dù đã muộn, tôi hy vọng cô ấy sẽ vui", người đàn ông 39 tuổi nói trong nước mắt.
Người đàn ông (ở giữa) và con trai trong tang lễ vợ hôm 4/8. Ảnh: Yahoo!
Nạn nhân làm việc tại một cửa hàng thời trang ở tầng hai Aeon Mall Kumamoto. Sau khi động đất xảy ra, cô đã sơ tán khỏi tòa nhà nhưng được cho là quay lại bên trong trước khi vụ nổ xảy ra.
Người chồng cho biết hai người kết hôn khoảng 15 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới. Họ từng hẹn một ngày nào đó sẽ cùng mặc trang phục cưới và chụp một bộ ảnh, song chưa kịp thực hiện. Chiếc váy do người thân chuẩn bị được đặt tại nơi tổ chức tang lễ. Bàn thờ trang trí bằng những bông hồng màu hồng, loài hoa người phụ nữ yêu thích. Nhiều người thân, bạn bè đến đặt hoa tiễn biệt cô.
Trước khi đóng nắp quan tài, chồng và con trai 13 tuổi đặt thêm hoa bên cạnh chiếc váy. Người chồng nhắn vợ: "Tại sao em lại phải quay trở lại đó? Cảm ơn em vì tất cả. Hãy phù hộ cho con trai chúng ta".
Sau tang lễ, anh cho biết một tuần qua dài đến mức khó tin và bản thân vẫn chưa thể chấp nhận việc vợ đã mất. "Tôi sẽ tiếp tục sống, cả vì vợ và con trai", anh nói.
Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Habita, doanh nghiệp có hai nhân viên tử vong trong vụ nổ, đã tới lễ viếng một nạn nhân khác tối 2/8 để xin lỗi gia đình. Công ty thừa nhận từng đề nghị nhân viên đã sơ tán quay lại để cất tiền bán hàng vào két nếu điều kiện cho phép. Chủ tịch công ty gửi lời xin lỗi sâu sắc tới thân nhân, trong khi giám đốc kinh doanh xác nhận đã đưa ra yêu cầu trên.
Vụ nổ xảy ra tại Aeon Mall Kumamoto khoảng một giờ 20 phút sau trận động đất, khiến 7 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Nhà chức trách tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ cũng như hoàn cảnh từng nạn nhân quay lại hoặc còn ở bên trong trung tâm thương mại.
Phạm Linh (Theo Yahoo!)