Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm nhưng chưa có con, chúng tôi vẫn cố gắng thử các cách thụ thai tự nhiên chứ chưa tính đến chuyện can thiệp. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng nhưng cũng không gặp phải mâu thuẫn gì, vấn đề chính lại ở chồng tôi. Anh thường xuyên ăn nhậu với đồng nghiệp và đi công tác xa nhà. Một tuần anh đi ăn uống, tiếp khách đến 4 ngày, mỗi lần như vậy phải 11-12 giờ đêm anh mới về. Khi tôi giận dỗi, anh viện lý do công việc phải như vậy, tôi đã biết trước mà vẫn lấy anh thì phải chấp nhận. Anh bảo tôi cứ yên tâm vì ở nhà đã có bố mẹ anh, lúc nào buồn cứ xuống xem tivi với ông bà. Chuyện đó lâu dần thành quen, tôi cũng không còn giận dỗi hay ca thán nữa, coi như tôi chấp nhận việc anh không ở nhà.
Gần đây, tôi phát hiện anh dán màn hình chống nhìn trộm, khi tôi hỏi thì anh nói sợ bị đồng nghiệp nhìn lén điện thoại nên dán. Tôi chợt nhận ra mình và chồng chưa bao giờ động tới điện thoại của nhau. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của chồng nên suốt bao nhiêu năm chưa lần nào tôi có ý định xem điện thoại anh. Khi tôi ngỏ ý muốn xem ảnh trong điện thoại chồng, anh bảo tôi cư xử lạ, nhất định không cho tôi xem. Ngoài ra, anh cũng đặt mật khẩu điện thoại và hoàn toàn cảnh giác, không để điện thoại rời người bất kỳ lúc nào ngay cả khi đi tắm.
Tôi nghi ngờ chồng ngoại tình hoặc đang che đậy bí mật gì nhưng không biết nên làm thế nào để điều tra, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.