Sau ly hôn, tôi nuôi con đồng thời tập trung vào công việc, dành thời gian cho bản thân và dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Anh nhanh chóng kết hôn với một người phụ nữ khác chỉ sau một năm chia tay tôi. Ban đầu, tôi nghĩ anh đã tìm được hạnh phúc mới và không còn bận tâm đến mình nữa. Nhưng gần đây, anh liên tục nhắn tin, gọi điện, thậm chí chủ động hẹn gặp tôi. Anh thừa nhận cuộc hôn nhân thứ hai không hạnh phúc, vợ hiện tại không hiểu anh như tôi đã từng. Anh nói đã sai lầm khi rời xa tôi và muốn quay lại "vì con".
Điều khiến tôi bối rối là bản thân vẫn còn tình cảm với anh. Dù đã ly hôn, tôi chưa từng bước vào một mối quan hệ mới bởi trong lòng vẫn vương vấn quá khứ. Những lời nói của anh khiến tôi dao động nhưng phân vân, nếu thực sự yêu tôi, liệu anh có dễ dàng đi bước nữa sau ly hôn như vậy? Và nếu tôi đồng ý quay lại, liệu anh có một lần nữa rời bỏ tôi khi gặp khó khăn?
Tôi không biết mình có nên cho anh và bản thân một cơ hội nữa hay không? Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Nhung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.