Tôi 30 tuổi, kết hôn được ba năm và có con hai tuổi. Từ khi có em bé, vợ chồng tôi bất đồng nhiều chuyện từ chăm con, cho con ăn đến kinh tế trong nhà. Vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng cách nội ngoại khoảng 20 km đi xe máy. Vậy nhưng mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, anh lại dọn đồ về nhà mẹ ở vài ngày, có khi một tuần. Những lần như thế, con nhớ bố thì chỉ gọi điện facetime nói chuyện còn chồng tôi mặc nhiên không về chăm con, cũng không tỏ ra nhớ con.
Tôi đã nhiều lần nói chuyện, góp ý rằng vợ chồng có chuyện thì phải đối mặt, giải quyết chứ đừng cứ giận là bỏ đi. Nhưng chồng chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đấy. Mẹ chồng cũng không can thiệp mà còn bênh con trai. Bà quay ra trách tôi không biết chăm chồng, mỗi khi anh về với mẹ là tăng cân còn ở với vợ thì hốc hác, gầy rộc.
Được cái sau mỗi lần về với mẹ, chồng tôi như được vỗ về, nguôi ngoai cơn giận nên khi quay trở lại, anh chủ động bắt chuyện, làm lành với tôi và lần nào tôi cũng nhanh chóng xuôi theo.
Tôi không biết phải làm sao để chồng trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc hôn nhân này. Tôi sợ cứ kéo dài như vậy, sớm muộn vợ chồng tôi cũng tan vỡ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Quyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.