Chị vừa bước qua tuổi 30, yêu anh 6 năm chị mới quyết định tiến đến hôn nhân. Cuộc sống dường như đã ưu ái cho chị rất nhiều: nhan sắc, học thức, nhà riêng ở thành phố, công việc lương cao, cô con gái dễ thương và đặc biệt là anh chồng đẹp trai, hào hoa, kiếm được nhiều tiền và còn nổi tiếng. Chị nghĩ mình còn mong muốn gì nữa đây? Thế nhưng phải sống trong chăn mới biết chăn có rận. Phải chịu sự đày ải về mặt tinh thần mới biết thế nào là vị mặn chát của hôn nhân.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Chị nói: “Đêm đêm, tôi vẫn lặng lẽ để cho nước mắt mình thấm ướt cả gối. Tôi bế tắc mà không thể làm gì được. Giá như, con gái tôi lớn hơn một chút, có thể tôi đã quyết định được hướng đi riêng của mình. Bản thân là một cô gái tự lập, mạnh mẽ, đã quyết làm gì thì làm cho bằng được mới thôi, tôi tự tin vào mình và luôn lạc quan về cuộc sống. Thế nhưng, lấy chồng được 2 năm nay, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự của một tổ ấm. Tôi bị hành hạ bởi nỗi đau bị phản bội. Tôi từng thống nhất với quan điểm của anh ấy: Là vợ chồng nhưng mỗi người đều có thế giới riêng của mình, cần tôn trọng nhau, giữ thể diện cho nhau. Tôi hứa và đã làm được. Nhưng đến hôm nay, tôi không còn có thể giữ được bình tĩnh khi bất gặp những tin nhắn yêu đương của anh với những cô gái khác. Tôi nói là "những người khác" bởi anh quan hệ tình cảm không chỉ với một người”.
Cách đây mấy tháng vào đúng sinh nhật mình, chị đã phát hiện ra tin nhắn của anh gửi cho một cô gái. Nhìn số máy chị nhận ra đó là chủ nhân của các cuộc điện thoại gọi cho anh lúc nửa đêm. Thời gian đó anh thường xuyên có biểu hiện bất thường khi cô ta gọi đến như ra ban công nghe điện thoại, đi tắm, vệ sinh hay bất cứ nơi đâu trong nhà anh đều cầm theo di động. Hơn nữa, anh thường về rất khuya, có lúc đi qua đêm.
Bàng hoàng, chị yêu cầu giải thích về lời lẽ trên tin nhắn và nêu ra những chứng cớ khiến chị nghi ngờ. Anh đã lớn tiếng và khẳng định có chuyện như vậy hơn một năm nay nhưng không phải với một mà là ba người. Cô gái đó ghen với hai cô kia nên bị anh bỏ. Vì không chịu nổi cô ta đã uống thuốc tự tử ngay ngày sinh nhật của chị và anh đã phải đưa vào bệnh viện để cấp cứu.
Chị khóc lóc thảm thiết, đập phá đồ đạc trước vẻ thản nhiên của chồng. Anh nhìn chị vật vã, cười mỉa mai cuối cùng bỏ đi trong ánh nhìn ngây dại của vợ.
Một tuần sau sự kiện đó, lúc vợ chồng vui vẻ anh có kể sơ sơ về các cô anh từng cặp bồ và lại khẳng định bây giờ chẳng muốn "dây dưa" với cô nào. Khấp khởi vui mừng, chị nghĩ anh đã muốn "nghỉ ngơi". Tuy nhiên, trong một lần anh quá chén chị tiếp tục phát hiện ra các tin nhắn gửi cho anh toàn lời lẽ yêu đương. Đọc xong chị đã xóa không cho anh biết mà điện thoại hẹn gặp cô gái nói chuyện nhưng cô ta không đồng ý.
Chị chủ động nhắn tin khuyên nhủ cô gái kia hãy buông tha chồng mình. Việc làm này bị anh phát hiện và chị không ngờ chồng mình không những mắng nhiếc thậm tệ mà còn nói thẳng: "Do tôi lấy đời con gái của cô ta nên tôi có trách nhiệm bảo vệ không cho ai đụng đến dù cho người đó là cô".
Kể đến đây, chị nức nở với chuyên gia tư vấn: “Tôi quá đau khổ. Hàng đêm, khi chồng con ngủ, tôi thức dậy đi lang thang đến 2-3 giờ sáng. Nỗi đau này tôi không biết thổ lộ cùng ai. Bạn bè ư? Họ luôn coi gia đình tôi là kiểu mẫu. Cha mẹ tôi ư? Tôi không muốn họ thất vọng về đứa con gái mà họ đặt nhiều kỳ vọng ngay từ tấm bé. Tôi không có nhiều bạn thân, đồng nghiệp càng không thể chia sẻ. Anh bảo nếu tôi không tôn trọng những nguyên tắc sống của anh ấy thì ly hôn. Anh sẵn sàng ký đơn vì cũng không chịu nổi "máu ghen" của tôi”.
Lúc này chuyên gia tâm lý dường như đã nắm được nỗi bất lực trong lòng người phụ nữ kia. Trung tâm gặp rất nhiều phụ nữ đang phải nếm trải cảnh ngộ này từng gọi điện hay gặp trực tiếp chỉ để được nói cho thỏa nỗi lòng. Có nỗi đau nào hơn khi không cảm nhận được tình yêu của chồng, có sự chua xót nào hơn là khi chồng ly dị chỉ để bắt vợ chấp nhận lối sống thiếu lành mạnh.
Nghe chuyên gia an ủi, giọng chị trở nên thanh thản hơn bởi nỗi dày vò bao nhiêu năm tháng qua đã tìm được nơi tin cậy để trao gửi.
Vấn đề khó khăn nhất của chị bây giờ là không đủ nghị lực đưa tờ đơn cho chồng ký vào. Anh là người của công chúng, cách nghĩ thoáng, quan niệm về tình cảm, quan hệ vợ chồng khá hiện đại. Chuyện trăng hoa bên ngoài với những người con gái khác của đàn ông, anh cho là rất bình thường, để xả stress. Còn chị, ngay cả khi còn là người yêu và đến lúc làm vợ luôn trân trọng gia đình, phản đối chuyện ngoại tình. Chị không thể chấp nhận cách sống và cách nghĩ như anh.
8 năm bên anh, chị chịu đựng tất cả những chuyện bồ bịch của anh nhưng đến hôm nay, khi liên tục bị anh phản bội, khi phải chịu đựng nỗi nhục của một người vợ không thể níu giữ được chồng, lòng tự tôn trong chị đã bị anh chà đạp nặng nề.
Kết thúc câu chuyện chị nói: “Tôi bị trầm uất, không thể tập trung làm việc được, nhìn đời rất bi quan. Tôi buồn quá. Chỉ xin một lời động viên để đưa cho anh tờ đơn ly hôn và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh ấy đã dồn tôi vào đường cùng rồi. Tôi chỉ muốn thoát khỏi những cơn dằn vặt, những tổn thương tinh thần mà thôi”.
Can đảm nói hết chuyện mà người ta cho là “vạch áo cho người xem lưng” chị thấy nỗi buồn vơi đi phần nào. Giọng chuyên gia tư vấn lúc này cất lên từ từ như giúp chị soi xét và nhìn nhận mọi chuyện tích cực hơn.
“Thoả thuận trong đời sống vợ chồng là rất cần thiết nhưng tuyệt đối không nên để phía kia lạm dụng quá mức thoả thuận. Khi một trong hai bên cảm thấy bên kia vi phạm thì nên " thổi còi nhắc nhở hoặc phạt thẻ vàng". Bên cạnh đó không nên hiểu sai về khái niệm "Thế giới riêng của vợ chồng" đó không có nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Bạn nên tìm hiểu xem lý do gì khiến chồng phản bội, do không còn tình yêu hay do bản tính thích lăng nhăng hay vì một nguyên nhân nào khác. Khi biết chính xác nguyên nhân lúc đó việc quyết định sẽ dễ dàng hơn. Nếu không đủ tự tin để quyết định bạn cần sự giúp đỡ thì đừng ngại khi phải cho người khác biết vấn đề của mình, bởi bất cứ ai trong chúng ta cũng đều đang có vấn đề của riêng mình. Nếu im lặng và nghĩ rằng mọi việc mình đều có thể tự mình giải quyết thì chính là bạn đang tự đưa mình vào ngõ cụt", chuyên gia tâm lý hôn nhân gia đình công ty An Việt Sơn, số điện thoại 1900 58 58 86 nói.
Ngọc Minh