Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được 7 năm và có hai con nhỏ. Cuộc sống gia đình của tôi nhìn chung êm ấm. Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập ổn định, không chơi bời hay lăng nhăng. Anh luôn quan tâm, yêu thương vợ con, khiến tôi chưa bao giờ phải phiền lòng về những chuyện như ngoại tình hay vô trách nhiệm.
Thế nhưng, anh lại có một thói quen rất "dị" đó là thích ngắm gái đẹp và chụp lén những cô gái xinh đẹp anh gặp ở ngoài đường. Ban đầu tôi biết anh thích ngắm gái đẹp nhưng nghĩ chuyện không có gì to tát. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, anh không chỉ nhìn mà còn chụp lén họ. Mỗi lần vào điện thoại của anh xem, tôi lại thấy vô số bức hình chụp lén các cô gái trong nhiều bối cảnh khác nhau: ở quán cà phê, trong thang máy, tại văn phòng và thậm chí có cả ở nhà hàng khi hai vợ chồng đi ăn cùng nhau. Điều khiến tôi hoang mang hơn nữa là trong số đó, anh vẫn giữ ảnh của bạn gái cũ, dù hai người đã chia tay trước khi chúng tôi cưới nhau.
Khi tôi hỏi thẳng, anh chỉ cười và bảo: "Thấy xinh thì chụp thôi, có ý gì đâu". Anh còn tỏ ra khó hiểu khi thấy tôi căng thẳng về chuyện này, nói rằng đó chỉ là thói quen vô thưởng vô phạt, không liên quan gì đến tình cảm hay cuộc sống gia đình. Tôi đã thử nói chuyện nghiêm túc với anh, rằng hành động này không chỉ khiến tôi tổn thương mà còn có thể bị xem là thiếu tôn trọng phụ nữ, thậm chí vi phạm quyền riêng tư. Nhưng anh chỉ cười xòa, bảo tôi suy nghĩ quá nhiều và khẳng định "không có gì nghiêm trọng".
Giờ đây, tôi đang tự hỏi liệu hành vi của chồng có phải là dấu hiệu của một vấn đề tâm lý nào đó không. Tôi thực sự bối rối và không biết nên hành xử thế nào?
Thúy Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.