Tôi lấy chồng khi anh đã có một con trai lớn. Tôi chấp nhận chuyện quá khứ của anh, cũng hiểu rằng làm cha thì phải có trách nhiệm với con. Nhưng con riêng của anh giờ đã 23 tuổi, có công việc và hoàn toàn tự lập được, vậy mà tháng nào anh cũng gửi thêm cho cháu 5 triệu đồng. Khi tôi ý kiến, anh giải thích rằng con mới ra trường, công việc chưa ổn định, lương chỉ 5 triệu đồng nên anh muốn hỗ trợ thêm.
Vợ chồng tôi có ba con chung. Nhà tôi theo kiểu tiền ai nấy giữ, anh lo tiền học cho con, còn tôi trả phí điện nước, ăn uống sinh hoạt, học thêm... Tôi không biết anh thu nhập bao nhiêu nhưng chúng tôi cũng không thuộc diện khá giả, vẫn phải tích góp từng đồng cho tương lai của các con. Vậy mà anh còn lo cho con riêng khiến kinh tế càng bấp bênh.
Tôi thật sự mệt mỏi. Tôi muốn nói với anh rằng con đã lớn thì nên học cách tự đứng trên đôi chân mình, và rằng trách nhiệm với gia đình hiện tại cũng quan trọng không kém. Nhưng cứ mở miệng ra là thành cãi nhau, mỗi lần như vậy tôi đều thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn thêm.
Mong độc giả tư vấn tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này.
Xuân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.