Vợ chồng tôi cũng được gọi là có của ăn, của để nhưng không phải là lúc nào cũng sẵn tiền. Mới đây, em gái vay chồng 200 triệu đồng để bù đắp tổn thất làm ăn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tới khi em chồng gọi điện tới để cảm ơn anh thì tôi mới được biết, trong khi số tiền đó nằm trong tài khoản mà tôi cũng có đóng góp.
Tôi rất bực bội với chồng vì anh quyết định chuyện hệ trọng mà không bàn bạc với tôi và bảo người nhà không cần tính toán. Tôi nên làm gì để anh không tái diễn điều đó?
Lâm Mỹ
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.