Tôi lấy chồng gần một năm, chuẩn bị sinh con đầu lòng. Chồng là người đàn ông chăm chỉ, vui tính nhưng nhiều lúc rất vô tư. Cũng vì những tính cách như vậy mà tôi yêu và chọn anh, người luôn làm tôi cười sau những đau khổ tôi từng trải qua khi bị người cũ phản bội. Cưới nhau xong chúng tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc, tôi cứ mãi sống như vậy cho đến khi đọc được cuộc nói chuyện của anh và người yêu cũ.
Người cũ từng bỏ rơi anh để theo người khác, anh rất oán hận người con gái này. Trong tin nhắn tôi đọc được, cô ấy mời đám cưới. Anh có vẻ tiếc nuối nên từ đó thỉnh thoảng lại nhắn tin. Thật ra tôi không phải người ghen tuông vớ vẩn, nếu anh và cô ấy nói chuyện trong sáng tôi sẽ chẳng suy nghĩ gì nhưng tôi lại buồn chồng mình. Anh bảo chỉ tìm được bình yên nếu ở bên cô ta và hẹn cô ấy đi ăn. Tôi buồn nhiều và hụt hẫng, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.
Tôi là mẫu người nhẹ nhàng và chiều chồng, anh thích ăn gì tôi cố gắng để làm, anh có chuyện buồn trong công việc hoặc xã hội tôi lắng nghe và nhẹ nhàng cho ý kiến, anh chơi vui thua đá banh tôi giận nhưng thấy anh buồn nên cũng chỉ cười rồi bảo thôi không sao, lần sau anh đừng chơi nữa là được... Tôi cố gắng mọi thứ để vợ chồng vui vẻ nhưng tại sao anh lại bảo anh bình yên khi ở bên người khác? Tôi đau khổ và thất vọng rất nhiều, sắp sinh nên tôi lại càng suy nghĩ. Anh xin lỗi và nói em biết tính anh vô tư và không suy nghĩ khi nói mà. Tuy biết thế nhưng vì ít khi anh nói nghiêm túc nên khi nói như vậy với cô ấy tôi càng biết đó là sự thật, chứ không phải giỡn nhất thời.
Tôi phải làm như thế nào đây? Tôi có thể bỏ qua nhưng buồn nhiều và suy nghĩ nhiều, không biết nên làm sao để tâm trạng vui vẻ như trước. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Vân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.