Lúc mới cưới, trước khi ngủ chúng tôi thường nói chuyện, tâm sự sau một ngày đi làm, hoặc quan hệ vợ chồng đều đặn. Tuy nhiên, sau khi tôi sinh em bé, chúng tôi không còn nhiều hứng thú chuyện chăn gối.
Ban đầu, cả hai chúng tôi mỗi người ôm một cái điện thoại nằm xem phim hoặc lướt web. Nhưng sau đó, tôi nhận ra cả hai không có kết nối nên đã bỏ điện thoại xuống và cũng yêu cầu anh làm như vậy. Tuy nhiên, chồng tôi chỉ được vài ngày là lại quen thói cầm điện thoại trước khi ngủ. Tôi không rõ anh làm gì vì anh thường xuyên quay lưng về phía tôi. Có lúc tôi chủ động ôm anh, gợi ý hai vợ chồng gần gũi nhưng anh bảo mệt rồi chỉ hôn tôi và giục tôi đi ngủ sớm còn dậy đi làm. Tôi thường đi ngủ trước, trong khi chồng xem điện thoại đến 12h, 1 giờ sáng hôm sau. Có khi tôi dạy đi vệ sinh vẫn thấy anh mở điện thoại sáng. Tôi hỏi anh làm gì thì anh bảo khó ngủ, chỉ đọc tin tức thôi.
Tôi không rõ anh khó ngủ thật hay đang có chuyện gì giấu tôi. Tôi nên làm gì để kiểm tra chồng? Hoặc có thể giúp anh bỏ thói "nghiện" xem điện thoại trước khi đi ngủ? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Tú
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.