Vợ chồng tôi đã lấy nhau 5 năm, có một con 4 tuổi. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 6 triệu đồng để ăn uống, nuôi con. Còn tôi làm nhân viên văn phòng nhưng công việc vất vả, lương tháng được 10 triệu đồng. Do ở xa bố mẹ chồng nên vợ chồng tôi cũng không nhờ vả được ông bà. Thay vào đó, mẹ tôi đến sống với vợ chồng tôi, giúp tôi chăm con, đưa đón cháu, nấu cơm, dọn nhà.
Tuy nhiên, chồng không hài lòng với mẹ tôi. Chồng hay chê mẹ tôi rảnh rỗi, không làm ra tiền, không như bố mẹ anh vẫn túc tắc nuôi gà ở quê kiếm đồng nọ đồng kia. Nhưng tôi thấy rất thương mẹ vì mẹ ở nhà vẫn phải làm rất nhiều việc thay vợ chồng tôi. Bây giờ, tôi nên làm gì để chồng thay đổi, không chê bai mẹ tôi?
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.