Ngày 22/9, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết đã xác định nghi phạm hại chết chị Đặng Thị Ngát (28 tuổi) và hai con gồm Nguyễn Mạnh Đức (4 tuổi), Nguyễn Phú Minh (2 tuổi), trú ở thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn. Nghi phạm là Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi), chồng và cha của các nạn nhân.
Khoảng 4h30 ngày 21/9, xác ba mẹ con chị Ngát được người thân phát hiện trên giường ngủ, tại nhà riêng. Lực lượng chức năng đến hiện trường khám nghiệm, xác của chị Ngát và các con nằm ngay ngắn trên giường. Cảnh sát thu được một số thuốc của Mạnh vẫn dùng để uống. Các nạn nhân không có dấu hiệu tác động ngoại lực.
Dân thôn Miêng Hạ bàng hoàng trước cái chết thảm của ba mẹ con chị Ngát. |
Sau hơn một ngày thẩm vấn, Mạnh đã thừa nhận là hung thủ giết vợ và con. Khoảng 19h30 ngày 20/9, chị Ngát lấy thuốc chữa bệnh thần kinh cho Mạnh. Đến 3h sáng 21/9, Mạnh tỉnh dậy, hoang tưởng vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh. Anh ta lấy giấy ướt dùng bịt mồm, mũi vợ cho đến chết. Sau đó, gã cũng hại chết hai con trai bằng "phương pháp" này.
Theo nhiều người dân làng Miêng Hạ, Mạnh vốn là một thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ làm ăn. Anh này từng có thời gian đi xuất khẩu lao động. Được một thời gian, Mạnh bị trả về sau khi bị rửa ruột vì uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau lần đó, mỗi khi trái nắng, Mạnh lên cơn và khó kiểm soát hành vi.
Chị Ngát là một cô gái hay làm. Sinh trong gia đình đông anh em nên chị luôn ý thức lao động để kiếm sống và nuôi bản thân, giúp đỡ bố mẹ. Năm 2005, Ngát bán hàng quần áo ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa. Thời gian này, Mạnh cũng đang làm cho một cửa hàng điện tử, điện lạnh gần chỗ Ngát.
Tình yêu nảy nở giữa hai người. Bố mẹ Mạnh vui mừng khi thấy con trai đưa bạn gái về ra mắt. Trong khi đó, dù bố mẹ ngăn cản Ngát vẫn một mực lấy Mạnh. Chị kiếm sống bằng nghề bán cá. Mỗi tháng bỏ hết chi phí, chị cũng để ra vài triệu đồng. Chị sinh lần lượt cho chồng hai cậu con trai kháu khỉnh.
Tuy nhiên, từ khi lấy nhau, Mạnh tiếp tục có những biểu hiện không bình thường. Đi làm được vài ngày, Mạnh kêu đau đầu, mệt mỏi. Nghĩ chồng mệt, nên chị để chồng nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng Mạnh đi lang thang và đấm vỡ một số tường hoa của hàng xóm hoặc đấm vỡ kính. Nhiều lần người ta đến tận nhà bắt đền.
Thương con, mẹ chị Ngát đã cho hai vợ chồng ở ngôi nhà bỏ không tại khu vườn của gia đình. Mới đây, bà cho con gái 40m2. Chị Ngát đang gắng tích góp và vay mượn thêm để chuẩn bị xây nhà. Trong chuyến về thăm bố mẹ chồng, chị và hai đứa con trai đã bị Mạnh hại chết.
Hiện Mạnh đã được chuyển lên Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra.
Việt Dũng