Trong căn phòng trắng xóa sau khi cảnh sát xịt hơi ngạt giải cứu người vợ. |
Lúc gần 16h chiều qua 25/9, cả khu phố tại phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM nhốn nháo khi người chồng là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi) bất ngờ bắt trói vợ mình rồi giam giữ trong căn phòng khóa chặt và kề hai con dao lên cổ dọa giết. Tiếng la hét kêu cứu của người vợ trẻ từ bên trong phát ra nhưng do phòng khóa trái và người chồng quá hung hãn nên không ai có thể can thiệp.
Người dân phải gọi điện cầu cứu cảnh sát. Lực lượng phản ứng nhanh 113 và nhiều đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm cách giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, sau hơn một giờ thuyết phục, anh chồng vẫn lì lợm cố thủ trong căn phòng đóng chặt, hai tay hai con dao nhọn kề lên cổ vợ mình.
Không thể thuyết phục hung thủ, lực lượng cảnh sát bèn phải dùng phương án cuối cùng. Cánh cửa phòng trọ bất ngờ được phá tung, cảnh sát dùng bình khí CO2 xịt thẳng vào mặt Đông khiến người này không kịp trở tay trước luồng hơi ngạt.
Từ căn phòng ngập tràn khí trắng xóa, người chồng bị choáng vì hơi ngạt và cả người vợ trẻ bị trói chặt nhanh chóng được đưa ra ngoài. Ngay sau đó Đông cùng với vợ được đem đến bệnh viện để hồi phục sức khỏe.
Nguyễn Văn Đông và vợ cùng từ huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vào TP HCM thuê trọ và đi làm thuê. Những ngày gần đây hai vợ chồng thường cãi cọ nhau vì Đông không chịu đi tìm việc làm và hay nhậu nhẹt.
Trước khi xảy ra vụ việc, hàng xóm lại thấy hai vợ chồng này cãi nhau kịch liệt, người chồng đòi vợ phải đưa tiền cho mình mua vé về quê.
Xuân Hoàng