Tôi kết hôn được 5 năm nhưng chồng không muốn có con. Anh là con út, bố mẹ cao tuổi nhưng gia đình anh không ai thúc giục chúng tôi chuyện con cái. Tôi yêu và tôn trọng anh nên chấp nhận. Chồng tôi thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng còn tôi nhận lương 20 triệu đồng/tháng. Hồi mới cưới, chúng tôi tiền ai nấy tiêu, nhưng khoảng ba năm nay vợ chồng tôi thích đi du lịch nên thường góp tiền chung.
Chồng quy định ngoài khoản tiền đóng cho bố mẹ 6 triệu đồng/tháng do anh bỏ ra, mỗi tháng hai vợ chồng chỉ được tiêu 10 triệu đồng, mỗi người 5 triệu đồng, số tiền còn lại để tiết kiệm đi du lịch. Tôi kiếm được nhiều nhưng mỗi lần bạn bè rủ đi ăn, đi chơi là tôi lại phải tính toán, sợ hết tiền. Trước kia tôi là người thoáng tính nhưng từ ngày bị thắt chặt chi tiêu, đi đâu tôi cũng sợ tốn tiền, sợ đắt, không dám thử nhiều hàng quán.
Bạn bè biết hoàn cảnh của tôi nên có ý khinh thường ra mặt, không còn rủ tôi đi chơi như trước nữa. Tôi mất nhiều mối quan hệ chỉ vì quy định chi tiêu kia. Còn chồng, anh luôn cằn nhằn nếu tháng nào tôi tiêu quá số tiền 5 triệu đồng. Anh nói tôi: "Đã phải đóng góp ít mà còn không biết tiết kiệm". Câu nói của anh khiến tôi cảm thấy ngại mỗi lần đi du lịch chung vì anh đóng góp nhiều hơn.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên xem hai vợ chồng nên tiêu làm sao hợp lý?
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.