Để chồng hiểu phần nào nỗi vất vả khi mình mang thai, Bảo Thanh quyết định dùng quả dưa hấu to và băng dính cố định vào bụng ông xã. Cô chia sẻ: "Phụ nữ mang bầu 9 tháng 10 ngày khó khăn vất vả như thế nào chắc các mẹ là người biết rõ nhất. Thế nhưng chưa chắc khi nói ra các anh chồng lại có thể hiểu được. Chi bằng cho thử mang bầu một lúc xem sao".
Đức Thắng sau đó vác chiếc bụng to này đi khệ nệ và phải thực hiện tất cả các hoạt động trong ngày. Sau chưa đến một ngày, anh đã thở hổn hển và chịu thua. Chỉ trải qua một trải nghiệm nhỏ, Đức Thắng đã thấu hiểu nổi vất vả và càng thương vợ hơn.
Tuy vậy, nhiều khán giả cho rằng ví dụ trên vẫn chưa thể nào giúp đàn ông hiểu hết những hy sinh của phụ nữ khi mang thai và sinh con. Facebooker Thảo Nguyên bày tỏ: "Cho dù bạn có thử như thế nào cũng chẳng cảm nhận được tình mẫu tử, hoặc vui buồn, hoặc mệt nhọc từ người mẹ khi có thai nghén hết". Chị Lan Anh đồng tình: "Đúng vậy ạ. Đây chỉ mới là những cái vất vả nặng nề bên ngoài. Còn những mệt mỏi bên trong không bao giờ cảm nhận được hết". "Thế này vẫn nhẹ nhàng với các anh chồng quá. Vì thực tế người vợ mag bầu không những cồng kềnh như vậy mà phải chịu sự thay đổi nội tiết bên trong khiến cơ thể mệt mỏi khó chịu, nghén ngẩm, sự chèn ép thực tế của em bé vào các cơ quan nội tạng nữa kia ạ. Chứ đeo mỗi quả dưa ngoài bụng này nhẹ nhàng, các anh chồng chưa thấu hiểu hết được", Facebooker Trang Bé ý kiến.
Chị Thanh Lam kể thêm: "Ở lớp con em các bạn ấy được cô dạy bằng quả bóng bay. Tuy không nặng nhưng phải có tính cẩn thận cao cũng như em bé trong bụng luôn phải nhẹ nhàng cẩn thận chút một, không em bé sẽ rơi. Vừa mang bóng vừa làm tất cả các hoạt động trong ngày từ ăn ngủ chơi... Học xong bạn nào cũng yêu mẹ hơn rất nhiều, kể cho mẹ về một ngày mang bầu vất vả như thế nào".
Cherry Trần