Maycon Salustiano Silva, 25 tuổi, đã uống rất nhiều rượu và hút cần sa trước khi trở về nhà mình ở Luziania, Brazil, vào rạng sáng 12/9.
Theo Mirror, Salustiano đã cãi nhau với vợ là Jennifer, 20 tuổi, do bị cô từ chối làm "chuyện ấy". Trong lúc tức giận và phê thuốc, ông bố trẻ này chạy đi lấy khẩu súng lục giấu sau ghế sofa sau đó bắn thẳng vào cậu con trai 6 tháng tuổi Michel.
Được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó hai tiếng, bé Michel bị tuyên bố đã tử vong.
Salustiano, người chưa từng có tiền án, cho biết anh ta "không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra" do khi đó anh ta quá say và không tỉnh táo.
Thám tử Daniel Martins Ferreira, người điều tra vụ việc, nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi tin rằng nghi phạm, trong khoảnh khắc tức giận vì không đạt được điều mình muốn, đã đặt khẩu súng lên ngực đứa trẻ và bóp cỏ, khi bé đang nằm trong cũi. Người vợ khai rằng cô đang ngủ thì bị chồng đánh thức và đòi quan hệ tình dục. Cô ấy trả lời mệt và không muốn. Người chồng lúc này nổi điên rồi xảy ra tranh cãi, xô xát với vợ".
Giữa trận cãi vã, Salustiano đã quay đi để uống nước nhưng lúc trở vào phòng ngủ, anh ta cầm một khẩu súng chĩa vào người vợ.
"Ban đầu nghi phạm dọa giết cô Jennifer. Cô ấy cầu xin chồng hãy bình tĩnh lại, nhưng anh ta càng trở nên nóng giận hơn. Người vợ khai anh chồng sau đó chĩa súng về phía con trai, ngay vị trí ngực và hỏi cô có tin rằng anh ta có can đảm bắn thằng bé hay không. Rồi nghi phạm nổ súng", vị thám tử nói tiếp.
Những người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Jennifer đã lập tức gọi cho cảnh sát vào khoảng gần 2h sáng ngày 12/9. Nhưng cảnh sát khẳng định lúc đó họ không thể xác định được vị trí căn nhà nên ngừng tìm kiếm.
"Cô ấy vô cùng tuyệt vọng, liên tục la hét và cầu cứu. Rồi cô ấy đột ngột im bặt, mọi thứ trở nên yên ắng bất thường", một người hàng xóm giấu tên kể lại.
Khoảng hai tiếng sau khi cảnh sát nhận được thông báo, một chiếc xe cứu thương tới nhà của cặp vợ chồng. Michel được đưa đi cấp cứu nhưng khi vừa tới bệnh viện đã tử vong.
"Chúng tôi không hiểu vì sao mãi xe cứu thương mới đến nơi. Nhưng theo lời người mẹ thì sau khi con trai bị bắn, cô đã tắt hết đèn trong nhà và không rõ là bao lâu", Ferreira nói. "Jennifer nói cô ấy không nhớ mình đã la hét và chúng tôi tin rằng cô ấy đã bị sốc. Khi tỉnh táo lại, cô ấy nhận ra chuyện gì đã xảy ra bèn gọi cho cấp cứu, nhưng đã quá muộn".
Cặp vợ chồng trẻ đã sống chung được 4 năm và bạn bè nhận xét họ là đôi vợ chồng "đáng yêu và lý tưởng". Bé Michel là con đầu của họ.
Hiện Salustiano đã bi bắt và buộc tội ngộ sát, sở hữu vũ khí trái phép. Anh ta cũng bị tố cáo là bạo hành gia đình.