Tôi 35 tuổi, kết hôn 10 năm, có hai bé 8 tuổi và 5 tuổi, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đặc biệt là chuyện chăn gối. Dù không "sinh hoạt" đều đặn, tôi chưa từng phải phàn nàn hay nghĩ ngợi gì về chồng.
Từ đầu năm nay, công ty chồng gặp trục trặc. Anh thường xuyên làm việc muộn, mặt mày lúc nào cũng căng thẳng, ít nói, dễ cáu gắt. Tôi biết anh đang bị áp lực nên cố gắng đỡ đần việc nhà, làm chỗ dựa tinh thần cho chồng. Thế nhưng, đã 4 tháng nay, chúng tôi không hề gần gũi. Lần nào tôi chủ động anh cũng quay đi, lấy lý do mệt mỏi, stress, không có hứng thú. Ban đầu tôi tin, rồi tôi cảm thông. Sau đó, tôi phát hiện anh thường xuyên vào mạng xã hội ngắm ảnh những cô gái nóng bỏng lúc rảnh rỗi. Tôi giận vì chuyện đó thì anh bảo "xem thôi chứ có làm được gì đâu mà em ghen".
Tôi không phải típ người hay ghen tuông. Nhưng từ ngày vợ chồng không quan hệ, tôi nhạy cảm hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều, thấy mình không còn hấp dẫn với chồng, không được khát khao, không được cần đến. Những khi nằm một mình trong đêm, tôi lại nhớ đến người yêu cũ, người từng rất si mê tôi. Những giấc mơ nóng bỏng xuất hiện, khiến tôi bối rối khi thức dậy. Tôi bắt đầu vào Facebook anh ấy, nhìn ngắm ảnh gia đình anh và cảm thấy hối hận vì đã không chọn anh.
Tôi không muốn trở thành người phụ nữ tệ hại, càng không muốn phá nát gia đình chỉ vì chuyện giường chiếu. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Chồng tôi vẫn lạnh lùng, tôi cũng chẳng thể tâm sự với ai. Tôi đang tự hỏi: Đàn ông stress vì công việc thì có thể hoàn toàn mất nhu cầu gần gũi với vợ đến vài tháng không? Liệu có nhiều cặp vợ chồng nào rơi vào cảnh giống chúng tôi?
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.