![]() |
Màn trình diễn thời trang của những chàng trai muốn làm con gái biểu diễn là điểm nhấn thu hút khách của các bar gay. Ảnh: P.M. |
Mỗi thứ ba hàng tuần, bar P dành cho gay trên đường Thanh Niên (Hà Nội) lại đầy ắp nhóm bạn trẻ. Hơn 22h đêm, từng nhóm nam kéo nhau xuống tầng hầm khiến không gian chật hẹp của bar này chẳng mấy chốc đã chật ních người. Trên mỗi bàn đều để sẵn một đĩa hoa quả và hầu hết đã có người đặt trước. Giữa quán, một thảm đỏ được trải ra làm sân khấu trình diễn cho người mẫu.
Bar được thiết kế trẻ trung với những tấm mành, có nhiều ngóc ngách và phục vụ đẹp trai. Ngoài cuối tuần, thứ ba là hôm đông nhất vì có show thời trang của những chàng trai muốn làm con gái. Các vị khách gay tìm đến bar dành cho giới mình để nhảy, chuyện trò và kết bạn. Nếu chỉ có một mình, họ đến vì muốn tìm bạn tình. Đối với giới đồng tính, tình cảm không bền chặt nên họ thường tìm kiếm "tình một đêm".
Hộp đêm bỗng trở nên ồn ào khi một người đàn ông trung tuổi mặc sơ mi trắng đi cùng gần chục teen nam sành điệu xuất hiện. Không chú ý tới xung quanh, ai nấy trong nhóm đều bận vuốt tóc và chỉnh lại trang phục. Khuôn mặt teen nào cũng dặm phấn trắng mịn, đôi mắt kẻ đậm. Như đã quen thuộc, cả nhóm tìm một bàn gần sân khấu gọi rượu, nước hoa quả rồi ríu rít chuyện trò. Không đủ chỗ, họ ngồi lên lòng hoặc đứng dựa vào nhau bẽn lẽn trêu đùa như những cô gái.
Tiếng nhạc sàn cùng ánh sáng xanh đỏ khiến ba cậu "xinh" nhất nhóm đứng dậy ôm eo nhau lắc mông và làm những động tác như vũ công. Các cậu bạn ngồi dưới chỉ trỏ rồi lấy tay che miệng cười rúc rích. Vì đây dược xem là bar dành cho người đồng tính nên khách có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không sợ bị soi mói.
Khi khách đã ngồi kín hết các bàn, người mẫu giả gái đội tóc xoăn mặc đồ hai mảnh bó sát để lộ "mình hạc sương mai" bắt đầu diễn. Dưới ánh đèn mờ ảo, các chân dài trông "nuột nà" và sexy không kém nữ. Thấy phần độn của người mẫu bị lộ, khách bên dưới rú lên rồi ngượng nghịu quay đi. Đang diễn, bị khán giả chê béo, một "cô nàng" quay lại nguýt dài rồi ngúng nguẩy đi hết đoạn đường. Khán giả cũng cười ngặt nghẽo khi một người mẫu rơi bộ tóc giả và dáng đi kém duyên dáng.
Mới đầu còn ngượng, đùn đẩy nhau nhưng sau đó các teen chạy lên thể hiện màn vũ đạo đầy khiêu khích. Trong khi mọi người đang hướng mắt lên xem các chàng trai ngực trần mặc đồ lót, phía cuối quán, từng cặp kéo nhau vào chỗ khuất tâm sự.
Khác với những bar bình thường, tụ điểm dành cho người thuộc giới thứ ba hiếm khi có sự xuất hiện của nữ hay "đàn ông thứ thiệt". Nếu không thuộc về "gia đình" ấy, người lạ mặt sẽ nhận được cái nhìn dò xét. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới việc các cặp đôi quấn lấy nhau tình cảm.
Bar P chỉ là một trong số điểm đến quen thuộc của gay ở Hà Nội. Nếu teen chọn đây làm điểm tập kết thì bar A trên phố Kim Mã lại là chốn gặp gỡ của dân công sở trong giới. Nhiều người không ngần ngại mang theo cả cặp tới đó sau khi hết giờ làm. Do không gian hẹp nên khách đứng dọc quầy bar từng đôi một hoặc xuống hầm phía dưới. Nếu nhìn thấy đối tượng ưng mắt, anh chàng nào đó có thể tới bắt chuyện làm quen trước khi dắt nhau đi.
![]() |
Bar dành cho người đồng tính giống như một xã hội thu nhỏ. Ảnh: M.P. |
Là khách ruột của bar A, Thành thường tới đây với bạn bè vào cuối tuần. Từng có thời gian sống ở nước ngoài và đi bar thâu đêm suốt sáng, Thành cho hay, vì được công nhận là một bộ phận xã hội nên người đồng tính bên đó có nhiều nơi lui tới. Tại các hộp đêm, mọi người có thể thoải mái đến bàn giao lưu và làm quen nhau. Một số bar còn treo cờ cầu vồng, biểu tượng của giới tính thứ ba.
Tuy nhiên ở Việt Nam, giới này công khai chưa nhiều do định kiến xã hội và chỉ dám sống thật với mình khi ở trong một không gian dành riêng cho họ. Trước kia khi chưa có bar gay, họ thường phải tìm đến vườn hoa, công viên để gặp gỡ tránh ánh nhìn ngạc nhiên của người xung quanh. Không ít trong số này là nạn nhân của những vụ giết người, cướp của từ lần gặp gỡ lén lút ấy.
Thành tiết lộ, bar của người đồng tính giống như một xã hội thu nhỏ, cũng có hờn giận, ghen tuông. Quản lý công ty truyền thông trên chia sẻ, cậu từng chứng kiến một thanh niên đánh ghen bạn trai trong bar trên đường Lý Thường Kiệt. Nghi ngờ người yêu "léng phéng", cậu tới tận bar "dằn mặt".
Cậu này dùng vỏ chai đập liên tiếp vào đầu bạn trai và còn đấm đá anh ta. Vừa đánh, cậu vừa lớn tiếng trách móc, chửi. Đánh nhau tơi bời một hồi, cả hai quay sang khóc lóc, ôm ấp an ủi nhau làm hòa.
"Tình yêu của gay mãnh liệt không kém những đôi nam nữ yêu nhau. Tuy nhiên tình cảm của người đồng tính lại khó bền. Khác với người bình thường, khi đến với nhau, họ không có sự ràng buộc nào", Thành cho hay.
Theo Thành, một số gay nổi tiếng hoặc thành đạt trong xã hội ít khi đến bar tìm bạn. Họ thường gặp gỡ qua mạng hoặc thông qua các mối quen biết cốt để bảo vệ cuộc sống và công việc. 12h đêm sau khi các bar trong nội thành đóng cửa, gay lại rủ nhau tới hộp đêm quen thuộc ở Chương Dương Độ tới sáng.
Bình Minh