Báo Malaysia The Star hôm 14/9, dẫn lời Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ và Cách tân Jamaluddin Jarjis nói rằng Chính phủ Malaysia muốn các công dân tham gia vào quá trình tuyển chọn chứ không đóng vai trò người ngoài cuộc khi lịch sử được tạo lập.
Sau những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về thể chất và tâm lý, Malaysia đã gút danh sách ứng cử viên còn 200 người, nhưng sẽ chỉ có 10 người trong số này được đưa sang Nga để tham gia một cuộc kiểm tra cuối cùng để chọn ra 2 phi hành gia tương lai. Một trong 2 phi hành gia này sẽ bay vào không gian trên một tàu vũ trụ của Nga vào năm 2007.
“Chúng tôi muốn người dân có tiếng nói của mình. Khi chúng tôi gút lại danh sách cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố tên tuổi, hồ sơ nhân thân, kết quả kiểm tra và các diễn biến khác lên một website” - ông Jarjis nói. Khi đó, theo ông, công chúng có thể đề đạt người mà họ cho là xứng đáng nhất và bầu cho người ấy qua tin nhắn từ điện thoại di động. Ông không cho biết liệu những “lá phiếu SMS” ấy có tác động nào lên quyết định cuối cùng của ban tuyển chọn phi hành gia hay không nhưng theo đài BBC, nếu cuộc thi trở nên phổ biến và chính phủ thu phí từ việc bỏ phiếu nói trên, số tiền thu được đủ để trang trải chi phí cho chương trình không gian của nước này. Hiện chưa rõ khi nào website nói trên mới được thiết lập.
Theo Người Lao Động, cơ quan Không gian Quốc gia Malaysia cho biết ngoài việc đạt các tiêu chuẩn về thể chất và tâm lý, phi hành gia đầu tiên của Malaysia phải tỏ ra có khả năng gắn bó với dân chúng và tạo ra khát vọng ở tuổi trẻ Malaysia. Malaysia cũng dự kiến sẽ đưa người lên mặt trăng vào năm 2020.