- (Tự hào giới thiệu) Người yêu của tớ cao 1,72m, cân nặng 53 kg, dáng chuẩn như người mẫu! Thế dạo này người tình yêu của cậu thế nào rồi?
- (Buồn rầu đáp) Tớ bị đá rồi!
- Tháng trước tớ thấy hai bạn tình cảm và dự định cuối năm tổ chức lễ cưới cơ mà! Sao lại chia tay?
- (Thở dài) Chắc do bão giá.
- (Trố mắt hỏi) Bão giá có liên quan gì cơ chứ?
- Tớ tớ... !!! (Buồn buồn) ... Thôi, bỏ qua đi!
- Thế hiện giờ thì thế nào?
- Tớ mới có người yêu mới.
- Người yêu mới thế nào?
- (Im lặng) ...
- Sao thế, mình là bạn tri kỷ, có gì cũng phải chia sẻ chứ!
- Người yêu tớ cao 1,55m, cân nặng 60 kg, số đo 3 vòng là: 92, 95, 93.
- Hả? Tớ có nghe nhầm không vậy? Sao cậu lại chọn mẫu người như vậy?
- Vì cô ấy đang tích cực giảm cân.
- Tớ không hiểu!
- Cậu ngốc quá, người yêu tớ đang muốn giảm cân, phải ăn kiêng vì thế mỗi lần đi chơi tớ đỡ tốn kém hơn, nếu tớ chọn giống mẫu người yêu cũ có mà cháy túi à.
Nguyễn Quang Đức sưu tầm
* Chia sẻ tranh vui, truyện cười xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.vnexpress.net